câu 3: Những cái chợ ven đường thường mang đậm bản sắc văn hóa của vùng miền đó. Chợ là nơi giao lưu buôn bán và trao đổi hàng hóa giữa các dân tộc trong vùng. Mỗi khu vực lại có một loại đặc sản riêng biệt như: cá khô, tôm hùm, hải sản,... Ngoài ra, còn có nhiều món ăn ngon được chế biến từ nguyên liệu địa phương như bánh xèo, bún chả, nem nướng,...
câu 4: . Cái "tôi" trữ tình của tác giả thể hiện sự yêu mến và trân trọng đối với những cái chợ ven đường. Một số câu văn thể hiện tình cảm này là: - "Tôi đã đi qua nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cảnh tượng đẹp như vậy." - "Những người bán hàng ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Họ luôn sẵn sàng chào đón du khách bằng nụ cười tươi tắn." - "Chợ không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc khác nhau."
câu 5: . từ văn bản trên, anh/chị có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tình người trong cuộc sống? (viết khoảng 5 - 7 dòng) (1,0 điểm) 2. Viết (6,0 điểm)
câu 1: Trong truyện ngắn Chợ bên đường của Nguyễn Ngọc Tư, có thể thấy rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai yếu tố tự sự và trữ tình. Yếu tố tự sự được thể hiện qua việc kể lại hành trình đi chợ của nhân vật tôi cùng những người bạn đồng hành. Qua đó, ta thấy được khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, gần gũi nơi đây. Đồng thời, cũng hiểu thêm về phong tục tập quán, nét đặc trưng riêng biệt của vùng đất này. Bên cạnh đó, yếu tố trữ tình còn được thể hiện rất rõ thông qua cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật tôi khi chứng kiến cuộc sống bình dị, ấm áp ở ngôi làng nhỏ. Những dòng tâm trạng ấy đã khiến cho câu chuyện trở nên sâu sắc hơn, gợi lên nhiều suy ngẫm cho độc giả. Sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố trên đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. Nó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể mà còn là một bài ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
câu 2: Trong cuộc sống, có những người luôn cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức để trở nên thông thái nhưng cũng có những người lại chọn cách sống đơn giản, không quá chú trọng vào việc học hành. Anatole France đã từng nói: "Tôi thích sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ". Câu nói này đã gợi lên nhiều suy nghĩ về giá trị của sự nhiệt huyết trong cuộc sống.Sự ngu dốt nhiệt tình được hiểu là khi con người thiếu đi tri thức, kinh nghiệm nhưng vẫn nỗ lực hết mình, cống hiến cho công việc mà họ yêu thích. Còn sự thông thái thờ ơ chỉ những người có trí tuệ cao siêu nhưng lại lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ diễn ra xung quanh. Như vậy, câu nói của Anatole France muốn khẳng định rằng sự nhiệt huyết còn quý giá hơn cả trí tuệ.Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thường bị cuốn theo vòng xoáy của công nghệ, của tiền bạc mà quên mất đi những điều giản dị, bình thường nhất. Có rất nhiều bạn trẻ đang mải mê chạy theo những xu hướng mới, những trào lưu hot trên mạng xã hội mà quên đi mục tiêu thực sự của bản thân. Họ dành quá nhiều thời gian cho việc lướt web, chơi game,... thay vì tập trung vào học tập, rèn luyện kỹ năng sống. Điều này khiến cho họ dần trở nên thờ ơ, vô cảm với thế giới xung quanh.Ngược lại, có những người dù không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhưng lại luôn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với công việc mình đang làm. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo. Họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những người như vậy sẽ dễ dàng gặt hái được thành công trong cuộc sống.Bởi lẽ, sự nhiệt huyết chính là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách. Nó giúp con người có thêm niềm tin, hy vọng vào tương lai. Sự nhiệt huyết cũng giúp con người gắn kết với nhau, tạo nên sức mạnh tập thể.Như vậy, câu nói của Anatole France đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn cho mỗi người. Chúng ta cần biết trân trọng sự nhiệt huyết, bởi nó là yếu tố quan trọng giúp con người thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ bê việc học hành, trau dồi kiến thức. Mỗi người cần cân bằng giữa việc học tập và rèn luyện kỹ năng sống để trở thành một người toàn diện.