Bài làm tham khảo:
Đã mười năm kể từ khi tôi rời xa quê hương để theo đuổi ước mơ học đại học. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi đã có cơ hội quay trở về thăm ngôi trường cũ thân yêu - nơi đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ.
Khi bước chân vào cổng trường, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng cũng có gì đó khác biệt. Những hàng cây xanh mát vẫn đứng đó, chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành. Nhưng giờ đây, chúng đã cao lớn hơn, tán lá xum xuê che bóng mát cho cả sân trường. Những dãy nhà lớp học vẫn sừng sững, uy nghi, nhưng đã được sơn mới, mang một diện mạo tươi sáng hơn.
Tôi đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn từng góc nhỏ quen thuộc. Đây là nơi chúng tôi thường chơi đùa, nô giỡn cùng nhau. Kia là nơi thầy cô giảng bài, truyền đạt tri thức cho chúng tôi. Và kia nữa, là nơi chúng tôi tổ chức những buổi liên hoan, sinh hoạt văn nghệ vui vẻ. Tất cả đều gợi lên trong tôi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Em ơi, em về rồi à?". Tôi quay lại và nhận ra cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô vẫn hiền hậu, dịu dàng như ngày nào. Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói: "Cô ơi, em nhớ cô lắm!". Cô cười xoa đầu tôi, bảo: "Cô cũng nhớ em lắm! Em thay đổi nhiều quá, trông chững chạc hơn hẳn".
Sau khi chào hỏi cô giáo, tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn cũ. Thật may mắn, tôi đã gặp lại được vài người bạn thân thiết nhất. Chúng tôi ôm nhau mừng rỡ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Những câu chuyện vui buồn, những lần nghịch ngợm, những lần bị phạt... tất cả đều được chúng tôi nhắc lại, khiến ai nấy đều bật cười sảng khoái.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh khu vực trường. Cảnh vật vẫn yên bình, thanh tĩnh như xưa. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, trữ tình.
Trở về trường cũ sau mười năm, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Nơi đây không chỉ là nơi tôi học tập, mà còn là nơi tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên. Tôi thầm cảm ơn trường đã cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ, những người bạn tốt và những thầy cô luôn tận tụy dạy dỗ.