phần:
câu 1: Phương thức biểu đạt chính: tự sự.
câu 2: Sự khác nhau về quan điểm sống được thể hiện trong lời nói của hai hạt mầm là: + Hạt mầm thứ nhất: muốn lớn lên thật nhanh, muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên,...muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá. + Hạt mầm thứ hai: sợ hãi mọi thứ, chỉ muốn nằm yên một chỗ vì lo lắng cho sự an toàn của mình.
câu 3: Phó từ: "cũng"
- Bổ sung ý nghĩa về mức độ cho động từ "vặt".
câu 4: Hai hạt mầm trong câu chuyện trên đều mang ý nghĩa tượng trưng cho mỗi người trong xã hội. Hạt mầm thứ nhất tượng trưng cho những người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách để vươn tới thành công. Còn hạt mầm thứ hai lại tượng trưng cho những người nhút nhát, thiếu tự tin, chỉ biết trốn tránh khó khăn, ngại va chạm, không dám dấn thân để theo đuổi ước mơ. Kết quả cuối cùng của hai hạt mầm này phụ thuộc vào lựa chọn của chính họ. Nếu hạt mầm thứ nhất tiếp tục phát triển, nó sẽ trở thành một cây xanh tươi tốt, mang lại bóng mát và hoa thơm cho đời. Ngược lại, nếu hạt mầm thứ hai vẫn nằm yên trên mặt đất, nó sẽ bị chôn vùi và chết dần chết mòn. Câu chuyện về hai hạt mầm là một bài học quý giá về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách. Mỗi người cần phải có niềm tin vào bản thân, dám vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống.
câu 5: Cuộc đời mỗi người đều hướng tới mục tiêu riêng, khát vọng riêng nhưng tất cả đều chung một đích đến đó chính là thành công. Để làm được điều này đòi hỏi ta cần phải nỗ lực rất nhiều. Và chắc chắn rằng "Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Thành công là trạng thái mà con người đạt được mục đích mình đề ra trong công việc, cuộc sống. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với bất cứ ai trong chúng ta. Còn kẻ lười biếng là những người không chịu cố gắng, không chịu lao động mà chỉ dựa dẫm vào người khác. Câu nói khuyên nhủ con người hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện để đạt được thành công. Trên con đường dẫn đến thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng bởi lẽ thành công không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, bền bỉ. Những kẻ lười biếng, ngại khó, ngại khổ thì chẳng bao giờ chạm tay được tới nó. Trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều những kẻ lười biếng, không chịu lao động, chỉ thích hưởng thụ. Lại có những bạn trẻ không xác định được mục tiêu, lí tưởng sống của mình, sống không có ước mơ,... những người này đáng bị phê phán, chỉ trích. Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải tránh xa thói xấu này, chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Mỗi người chỉ được sống một lần, hãy sống sao để không phải hối tiếc vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.