Xã hội hiện đại đã đem đến cho con người nhiều cơ hội và thuận lợi, song cũng kéo theo vô vàn thách thức, trong đó có áp lực cuộc sống. Điều này khiến giới trẻ ngày nay luôn khao khát khẳng định “cái tôi” của bản thân. Tuy nhiên, để có thể hài hoà giữa “cái tôi” và “cộng đồng”, chúng ta cần không ngừng nỗ lực rèn luyện và phấn đấu.
“Cái tôi” là khái niệm chỉ bản thân mỗi con người, được thể hiện qua tính cách, sở thích, ước mơ, hoài bão… Đó chính là nét riêng biệt giúp ta không bị hoà tan vào cộng đồng. Còn “cộng đồng” là tập hợp nhiều cá nhân khác nhau cùng chung mục tiêu, lí tưởng, khát vọng… Tạo nên sức mạnh to lớn khi các thành viên đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Như vậy, sự cân bằng giữa “cái tôi” và “cộng đồng” là điều kiện tiên quyết để con người có được hạnh phúc.
Nếu chỉ chú trọng vào “cái tôi”, con người sẽ trở nên ích kỉ, tách mình ra khỏi cộng đồng, không muốn san sẻ niềm vui, nỗi buồn với bất kì ai. Họ cũng dễ dàng gục ngã trước nghịch cảnh bởi không có đủ sức mạnh để vượt qua. Ngược lại, nếu không có “cái tôi”, con người sẽ dễ bị lợi dụng, lạc lối, đánh mất bản thân trong quá trình chạy đua với thời gian. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống của con người.
Để có thể cân bằng giữa “cái tôi” và “cộng đồng”, chúng ta cần xác định rõ ràng giá trị của bản thân, biết đặt mình vào mối quan hệ với những người xung quanh. Mỗi người đều có thể trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống để hoàn thiện bản thân. Đồng thời, học sinh cũng cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể, trải nghiệm để có cơ hội cống hiến, lan tỏa giá trị của bản thân đến với cộng đồng.
Có thể nói, việc cân bằng giữa “cái tôi” và “cộng đồng” là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người. Hãy cố gắng rèn luyện, phấn đấu để trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.