Trong cuộc sống, ai cũng có riêng cho mình những ước mơ thật đẹp. Dù cao sang hay giản đơn thì những ước mơ ấy cũng chính là những mục tiêu để con người hướng đến. Bàn về vai trò, ý nghĩa của ước mơ đối với cuộc sống con người, Les Brown từng cho rằng: “Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình”.
Câu nói của Les Brown là lời khẳng định về vai trò, ý nghĩa của ước mơ đối với cuộc sống con người. “Giấc mơ” là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta hằng mong muốn. Còn “con đường” ở đây chính là ẩn dụ về những mục tiêu và cả những khó khăn thử thách mà ta cần trải qua để hoàn thành ước mơ. Cả câu nói đã gửi gắm đến mỗi người thông điệp vô cùng ý nghĩa: Trên con đường chinh phục ước mơ, chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều chông gai, thử thách. Bởi vậy, chúng ta cần dũng cảm, kiên cường vượt qua những khó khăn ấy để chạm tay vào ước mơ.
Ước mơ chính là nguồn động lực thôi thúc con người hành động, vượt qua những khó khăn thử thách. Có ước mơ, con người sẽ kiên trì với những mục tiêu mình đề ra và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân, dần dần mở cửa ước mơ và chinh phục nó. Đặc biệt, ước mơ còn giúp con người rèn luyện ý chí,[/INST] bền bỉ và kiên cường hơn trước những sóng gió của cuộc sống. Cũng giống như chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu không có ước mơ lớn lao, không ngại gian khổ để học tập, rèn luyện ở khắp nơi, liệu hôm nay chúng ta có được một vị lãnh tụ vĩ đại hay không? Hay như nhà văn Hans Christian Andersen, dù xuất thân từ gia đình nghèo khó và bị chê bai bởi ngoại hình, ông vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ. Cuối cùng, ông đã trở thành một trong những tác giả truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới. Thế mới thấy, chỉ cần có ước mơ và quyết tâm theo đuổi, con người có thể làm nên những điều kì diệu.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, không biết phấn đấu vươn lên. Lại có những người chỉ mơ mộng viển vông, đặt ra ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện, mãi chẳng thể chạm được tới thành công. Những người này cần xem xét lại thái độ sống của bản thân và thay đổi nếu muốn có được hạnh phúc.
Cuộc đời thực vô cùng tàn nhẫn. Nó sẽ không vì bạn có ước mơ mà làm khó dễ, cũng sẽ không vì bạn không có ước mơ mà ưu ái, nâng niu. Chính vì thế, hãy sớm hình thành ước mơ và cố gắng từng chút một, chúng ta rồi sẽ vẽ lên những ước mơ của mình bằng chính sức lực và trí tuệ, đem giấc mơ tuyệt vời của bản thân để tô vẽ cho cuộc đời thêm tươi đẹp.