Trong cuộc sống, học tập là một quá trình dài bất tận mà mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua để hoàn thiện bản thân. Vì thế mà Lê Nin đã có câu nói rất nổi tiếng: "Học, học nữa, học mãi". Câu nói ấy của ông đã trở thành một chân lý, một lời khuyên quý giá cho bao thế hệ.
Vậy học ở đây là gì? Đó là sự khám phá và tiếp thu những tinh hoa kiến thức của nhân loại. Nó giúp con người mở mang trí tuệ và hoàn thiện nhân cách. Vậy tại sao lại là "học nữa" chứ không phải "ngừng học"? Bởi lẽ, kiến thức nhân loại vô cùng phong phú, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Nếu chúng ta ngừng học thì sẽ không bắt kịp với tốc độ phát triển ấy, trở nên lạc hậu và chậm tiến. Tri thức càng dày rộng thì nhu cầu về hiểu biết càng tăng. Con người sẽ thấy hứng thú hơn khi chinh phục được những đỉnh cao tri thức. Và lúc này, "học nữa, học mãi" là phương châm đúng đắn nhất.
Kiến thức như biển cả mênh mông. Đâu phải ta cứ học rồi sẽ thấm thía ngay tất cả. Có những thứ ta phải học đi học lại, có khi mất hàng năm trời, có khi là cả đời. Bác Hồ từng nói: "Trong cách học, phải lấy tự học làm nòng cốt". Vâng, nếu không thật sự phấn đấu, không thật sự nỗ lực thì làm sao có thể đạt được điều mình mong muốn. Khi ta tự học cũng là lúc ta suy ngẫm, chiêm nghiệm và nắm vững kiến thức hơn, từ đó biến kiến thức thành vũ khí, công cụ hữu hiệu để xây dựng cuộc đời.
Có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng mình đã nắm chắc hết kho tàng tri thức của nhân loại. Nhà toán học La Mã cổ đại Cato đã từng nói: "Học vấn như những cây đại thụ, có cành lá sum sê thì có gốc rễ sâu thẳm". Đúng vậy, để có được những chùm lá xanh tươi, những tán rộng là việc đơn giản. Cái khó là ở gốc rễ bền chặt. Kiến thức càng nhiều, càng sâu thì sự hiểu biết càng được củng cố. Chính vì thế, chúng ta phải luôn luôn rèn luyện để có được một nền tảng kiến thức vững chắc.
Bác Hồ kính yêu tuy là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng Người vẫn không ngừng học hỏi. Trên những chặng đường hoạt động cách mạng gian khổ, Bác vẫn dành thời gian để trau dồi vốn liếng cho mình. Không chỉ là học tiếng nước ngoài, Bác còn học cách sửa đồng hồ, cách viết báo, cách thực hiện các dự án, chương trình kinh tế,... Nhìn lại tấm gương sáng của Bác, chúng ta mới thấy đôi chút hổ thẹn, xấu hổ bởi vẫn chưa chịu khó học tập, rèn luyện.
Ngày nay, nhiều bạn trẻ vẫn chưa xác định đúng đắn mục đích học tập. Họ coi việc học là một nhiệm vụ nặng nề, một gánh nặng mà mình buộc phải gánh chịu. Họ học cho cha mẹ, học cho thầy cô, học vì thi cử mà ít ai chịu hiểu rằng mình cần học cái gì và học như thế nào. Chính vì không có mục đích học tập đúng đắn mà nhiều người đã rơi vào bi kịch: học tủ, học vẹt, học chay, học ván dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Một số khác lại coi việc học là một nỗi khổ trí, ngày ngày miệt mài bên sách vở mà không biết đến vui chơi, giải trí. Như vậy, họ cũng thất bại giống như những kẻ trên bởi học như thế thì "xôi hỏng bỏng không". Do đó, chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc học. Hãy xem việc học là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của đời mình. Học tập để hoàn thiện bản thân, để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Để việc học đạt kết quả cao, chúng ta cần phải xác định mục đích học tập đúng đắn, lập kế hoạch học tập cụ thể, phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần kiên trì, nhẫn nại và vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập.
Câu nói của Lê Nin thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một bài học sâu sắc. Mỗi chúng ta hãy ghi nhớ và cố gắng thực hiện để việc học trở nên có ý nghĩa hơn.