Nhắc tới Xuân Quỳnh, ta thường sẽ nhớ ngay đến những bài thơ tình nổi tiếng như “Sóng”, “Thuyền và biển”. Thế nhưng, nữ thi sĩ còn có một tác phẩm rất hay khác mang tên “Hoa Cỏ May”. Đây là một bài thơ ngũ ngôn ngắn gọn, súc tích, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu đôi lứa. Trong đó, khổ thơ cuối cùng đã bộc lộ rõ nét nhất nỗi lòng của nhân vật trữ tình.
“Chờ mãi anh sang, chả sang
Hôm nọ hát bên làng, năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng”
Mở đầu khổ thơ vẫn là giọng điệu tha thiết, dịu dàng của một cô gái đang kể lể, trách móc người yêu. Cô chờ mãi, chờ mãi nhưng anh chẳng đến. Anh đã hứa, đã hẹn sẽ sang chơi cùng cô. Vậy mà giờ đây, anh lại bỏ mặc cô một mình ở nơi này. Từ “chả sang” vừa thể hiện sự thất vọng, hụt hẫng, vừa bộc lộ sự giận hờn, trách móc của nhân vật trữ tình. Nhưng dù vậy, cô vẫn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Nên dù anh có lỡ hẹn mất rồi, cô vẫn cố an ủi rằng có lẽ anh bận việc gì đó nên mới không đến được.
Thế nhưng, sự thật là anh đã lỡ hẹn mất rồi. Anh đã hẹn cô năm tao bảy tuyết, hẹn luôn cả mùa xuân kia mà sao giờ này lại im lặng như vậy? Có phải anh đã quên mất lời hẹn ước giữa chúng ta chăng? Hay có phải anh đã gặp được mối lương duyên mới nên không còn nhớ đến người cũ nữa? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô càng thêm đau đớn, xót xa. Để rồi cuối cùng, cô đành ngậm ngùi chấp nhận rằng mình đã bị bỏ lại phía sau. Mùa xuân đã đến tự lúc nào, còn cô vẫn đứng ở chỗ cũ chờ đợi một người không đến. Thật đáng thương làm sao!
Trong tình yêu, ai mà chẳng từng một lần rơi vào trạng thái hụt hẫng, đau khổ như thế. Bởi đâu phải tình yêu lúc nào cũng màu hồng, cũng tràn ngập hạnh phúc. Nó còn gắn liền với những nỗi buồn, những lần chia tay trong nước mắt. Tuy nhiên, tình yêu vẫn luôn là món quà kì diệu mà thượng đế dành tặng cho con người. Chúng ta nên biết trân trọng, nâng niu nó, đừng vì một chút giận hờn, ghen tuông mà dễ dàng buông bỏ.
Bên cạnh đó, khổ thơ cũng cho thấy được tài năng của nhà thơ Xuân Quỳnh trong việc sử dụng ngôn ngữ. Chỉ với những câu thơ ngắn ngủi, tác giả đã vẽ lên bức tranh cảm xúc đầy sinh động. Qua đó, gửi gắm đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về tình yêu đôi lứa. Vì thế, nếu bạn chưa đọc hết bài thơ này thì hãy dừng lại mà đọc nhé. Tin rằng, “Hoa Cỏ May” sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu.
Tóm lại, khổ thơ cuối cùng của bài thơ “Hoa Cỏ May” đã khắc họa thành công nỗi buồn, sự thất vọng của nhân vật trữ tình khi bị người yêu bỏ rơi. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về việc trân trọng, nâng niu tình yêu. Hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho các bạn những giây phút thú vị. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!