Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
10/03/2025
10/03/2025
bạn tham khảo nhé:
Quê hương là bến sông trưa lặng lẽ,
Lũy tre già ru bóng mát hiên nhà.
Cánh diều nhỏ bay cao trong gió nhẹ,
Tiếng sáo vi vu rộn rã đồng xa.
Mái nhà nhỏ đong đầy bao kỷ niệm,
Tiếng mẹ ru chan chứa những lời yêu.
Bữa cơm tối ánh đèn vàng ấm áp,
Cả nhà ngồi sum họp chẳng muốn rời.
Cánh đồng lúa trải dài màu xanh biếc,
Gió đùa vui trên sóng lúa mênh mông.
Tiếng chim hót gọi bình minh rực rỡ,
Dòng sông quê êm ả chảy suốt dòng.
Cha vất vả nắng mưa vì con trẻ,
Mẹ tảo tần lo lắng suốt canh thâu.
Dẫu gian khó vẫn luôn đầy hạnh phúc,
Bởi yêu thương thắp sáng những ngày sau.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời