16/03/2025
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
16/03/2025
16/03/2025
Các bạn nhỏ thân mến! Trong cuộc sống có bao điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta, anh cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp ấy đến với mọi người. Nhưng có một điều anh muốn nhắn nhủ tới các em đó là trách nhiệm của việc giữ đúng lời hứa. Khi đã hứa với ai, hứa bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, dù khi thực hiện bản thân sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề cũng nên giữ cho được lời hứa, tuyệt đối không được là kẻ thất hứa. Các em muốn biết vì sao không? Anh sẽ kể truyện “Cây tre trăm đốt” để các em hiểu vì sao nhé.
Anh vốn là một anh nông dân hiền lành, tốt bụng lại chăm chỉ làm việc. Năm đó, anh đến xin làm thuê cho nhà phú ông. Thấy anh làm việc giỏi và thật thà, hắn liền gọi đến và bảo rằng nếu cậu làm lụng chăm chỉ cho lão mà không lấy tiền công, thì sau ba năm, lão sẽ gả con gái cho. Nghe phú ông nói vậy, anh cũng tin tưởng mà vui vẻ nhận lời.
Thời gian thấm thoắt qua đi, ba năm cũng theo đó mà hết, nhà phú ông nhờ một phần có anh mà thêm biết bao là của cải, ruộng vườn. Ấy thế mà, lão lại quyết định lừa gạt anh, quên đi lời hứa năm nào. Để bao biện cho hành vi của mình. Lão đã làm khó anh bằng việc ra thêm một điều kiện: “Lên rừng tìm một cây tre trăm đốt để làm sính lễ”. Vì việc chuẩn bị sính lễ chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn lừa anh đi xa, đi sâu vào rừng cho cọp vồ, hổ bắt và vĩnh viễn không về nữa. Hắn cũng không phải thực hiện lời hứa năm nào. Độc ác hơn, ở nhà, hắn tổ chức đám cưới linh đình cho con gái mình và con trai của một nhà giàu khác trong vùng.
Anh sau nhiều ngày trèo đèo lội suối vẫn không tìm được cây tre như ý, đã bất lực òa khóc nức nở. Bỗng có một ông bụt hiện lên và hỏi vì sao anh khóc. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bụt nghe. Nghe xong, ông đã nhận lời giúp đỡ cho anh. Ông bảo anh đi tìm một trăm đốt tre rời về, rồi dạy cho anh câu thần chú “khắc nhập khắc nhập” để gắn chúng lại thành cây tre trăm đốt. Rồi dạy thêm câu thần chú “khắc xuất khắc xuất” để gỡ chúng ra cho tiện di chuyển.
Nghe bụt nói, anh mừng lắm và không quên rối rít cảm ơn ông, anh làm theo lời dặn chặt đủ một trăm đốt tre rồi sung sướng xách về nhà để hỏi vợ. Nhưng vừa về đến sân, anh đã chứng kiến một đám cưới linh đình của con gái phú ông. Anh vào nói lý và thông báo anh đã tìm được cây tre trăm đốt để làm sính lễ và yêu cầu lão thực hiện lời hứa năm nào. Nhưng lão không chỉ phủi sạch lời mình nói, còn chế nhạo việc anh mang một trăm khúc tre về. Hắn thách thức, muốn biến anh thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây và tuyên bố: Anh có giỏi thì gắn những khúc tre này thành cây tre trăm đốt còn nếu không thì hãy biến đi thật xa, đừng làm phiền đến ngày vui của gia đình họ. Tức giận vô cùng, anh quyết định dạy cho lão ta một bài học. Anh dùng câu thần chú “khắc nhập khắc nhập” mà bụt dạy. Anh vừa nhắm mắt lẩm bẩm “ khắc nhập, khắc nhập” bỗng một trăm đốt tre dính lại với nhau thành cây tre trăm đốt cao đến tận trời và dính cả luôn lão phú ông lên đó. Lão thông gia thấy vậy, vội chạy vào ứng cứu thì cũng bị dính vào. Cả hai lão cứ lủng lẳng ở giữa cây tre. Vừa đau lại xấu hổ, hai lão miệng vừa kêu la oai oái vừa cầu xin anh thả xuống với lời hứa lập tức gả con gái cho anh. Anh lại nhớ lời bụt dặn, đọc khắc xuất khắc xuất hai lão cùng những đốt tre cũng theo lời thần trú mà rời nhau ra. Và ngay sau đó, anh được tổ chức đám cưới với con gái phú ông như đã hứa hẹn từ trước.
Từ câu chuyện anh vừa kể, hậu quả lão phú ông phải nhận là từ việc thất tín mà nên. Do đó, anh hi vọng các em nhận ra giá trị của lời hứa và thực hiện nó. Khi chúng ta đã hứa với ai một điều gì đó thì nhất định phải thực hiện nó. Bởi lời hứa có được nhờ niềm tin và chúng ta phải luôn giữ tín với nhau. Lời cuối, anh chúc các em mạnh khỏe, chăm ngoan và rèn luyện tốt để trở nên ngày một tốt hơn.
16/03/2025
rengoku donut aceTôi là Khoai, một chàng trai nhà nghèo, hiền lành, chăm chỉ làm thuê cho lão phú ông. Suốt bao năm trời, tôi nai lưng làm việc quần quật chỉ mong được cưới con gái lão theo lời hứa. Thế nhưng, khi đến ngày cưới, lão ta trở mặt, gả con gái cho một gã giàu có khác. Tôi đau đớn vô cùng, nhưng lão phú ông lại bảo rằng:
“Muốn cưới con gái ta thì phải tìm được cây tre trăm đốt!”
Biết bị lừa, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng, quyết đi tìm cây tre ấy. Tôi lang thang vào rừng, hết tìm cây này đến cây khác nhưng chẳng có cây nào đủ trăm đốt cả. Khi tôi đang chán nản thì bỗng một ông Bụt hiện ra, hỏi tôi vì sao buồn. Tôi kể lại mọi chuyện, ông Bụt cười hiền từ rồi bảo:
“Con cứ chặt đủ một trăm đốt tre, xếp lại thành đống, rồi niệm thần chú ‘Khắc nhập! Khắc nhập!’”
Tôi làm theo lời Bụt. Kỳ lạ thay! Các đốt tre bỗng dính chặt lại với nhau, trở thành một cây tre dài đúng trăm đốt. Tôi vui mừng vác cây tre về nhà lão phú ông.
Khi về đến nơi, tôi thấy lão đang làm lễ cưới rình rang. Tôi tức giận lắm, liền đọc thần chú:
“Khắc nhập! Khắc nhập!”
Lập tức, lão phú ông và gã con rể giả kia bị dính chặt vào cây tre, la hét cầu xin. Tôi lại niệm:
“Khắc xuất! Khắc xuất!”
Họ rơi bịch xuống đất, quỳ lạy xin tha. Cuối cùng, lão phú ông hoảng sợ, giữ lời hứa gả con gái cho tôi. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Vậy mới nói, ở hiền gặp lành, kẻ gian tham rồi cũng sẽ bị trừng trị!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời