Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, con người chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc đời rộng lớn đó. Chính vì thế, chúng ta phải không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân, phát triển chính mình thì mới có thể thích nghi và khẳng định giá trị của bản thân mình. Và câu chuyện "Những vết đinh" đã đem đến cho chúng ta một bài học quý giá về điều đó. Câu chuyện kể về một cậu bé có tính xấu hay nóng nảy, cáu gắt. Điều đó khiến cho những người xung quanh cậu đều thấy phiền muộn, chán nản, thậm chí là sợ hãi. Một ngày nọ, cậu đã được cha mình dạy cho một bài học sâu sắc. Người cha bảo cậu lấy một túi đinh rồi đóng từng chiếc đinh xuống đất, sau đó lại rải cát ở nơi đó. Lúc đầu, cậu làm rất nhanh nhưng sau một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy mệt và cáu gắt. Chiếc đinh cuối cùng khiến cậu gần như vỡ giọng hét lên đau đớn. Sau khi rửa chân tay, cậu nhìn xuống bãi cát mềm mịn kia chợt nhận ra rằng dù sao những chiếc đinh cũng đã cắm sâu vào trong cát không thể nào rút ra được. Chúng giống như những lời nói và hành động mà cậu đã nói và làm trước đây vậy. Chúng sẽ để lại những vết thương khó có thể xóa bỏ được. Bài học mà người cha đưa ra thật sâu sắc, nó đã khiến cho cậu bé hiểu ra vấn đề, nhận thức được lỗi sai của mình và quyết tâm sửa đổi.
Hàng rào là thứ vô hình nhưng lại hữu hình, nếu ta cứ liên tục đóng đinh, ghim những tổn thương lên đó thì lâu dần nó sẽ trở thành một hàng rào đầy những mảnh gai nhọn hoắt. Nó sẽ khiến cho tâm hồn ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng tương tự như vậy, nếu ta cứ liên tục để cho những cơn nóng giận, những cái cáu gắt điều khiển bản thân mình thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành một kẻ đáng sợ, một con người xấu xa. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy tập kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, đừng bao giờ để sự tức giận che mờ đi lý trí khiến ta có những hành động, lời nói không đúng đắn. Bởi lẽ, mỗi một lời nói, hành động đều là một con dao sắc bén có thể gây tổn thương người khác một cách dễ dàng. Nó sẽ để lại những vết sẹo khó phai mờ trong tâm hồn họ.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà guồng quay công việc quá vội vã, con người ta đôi khi sẽ quên mất đi những người xung quanh mình, rồi vì áp lực, vì lợi ích cá nhân mà nổi nóng, cáu gắt với những người xung quanh. Vậy nên, mỗi người chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, tu dưỡng tâm hồn để có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Là một học sinh, tôi luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình, tu dưỡng đạo đức để sau này có thể trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Câu chuyện "Những vết đinh" tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó đã giúp tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc rèn luyện bản thân, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Từ đó, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.