phần:
câu 1: Phương thức biểu đạt: nghị luận
câu 2: Phép lặp: "họ"
câu 3: Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.
câu 4: Trong cuộc sống này, chúng ta luôn được dạy rằng phải biết cho đi. Nhưng liệu mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của hai chữ "cho đi"? Theo tôi, "cho đi" là hành động tự nguyện giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Đó có thể là một món quà vật chất, nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là một lời an ủi, động viên. Điều quan trọng là tấm lòng chân thành của người cho.
Vậy tại sao chúng ta cần phải biết cho đi? Trước hết, bởi vì cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn ngủi. Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp phải khó khăn, trắc trở. Khi ấy, nếu nhận được sự giúp đỡ của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng. Vì vậy, chúng ta cũng nên sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần. Thứ hai, cho đi giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn. Khi chúng ta cho đi, chúng ta sẽ cảm thấy mình đang làm điều có ích cho xã hội. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ và hài lòng với bản thân. Cuối cùng, cho đi giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ nhận được sự yêu mến và kính trọng của họ. Điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều bạn bè và mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.
Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều cách để chúng ta có thể cho đi. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp ủng hộ người nghèo, vùng thiên tai,... Hoặc chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, chẳng hạn như giúp đỡ hàng xóm láng giềng, giúp đỡ người già neo đơn,... Dù là bằng cách nào, thì việc cho đi cũng đều mang ý nghĩa tốt đẹp.
Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều có khả năng cho đi. Hãy cứ cho đi bằng tất cả tấm lòng của mình, rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Bởi lẽ, "cho đi là còn mãi!".
phần:
: Câu nói "Nơi đâu có yêu thương là nơi đó có hạnh phúc" mang ý nghĩa sâu sắc về vai trò của tình yêu thương trong cuộc sống. Yêu thương không chỉ đơn thuần là cảm xúc mà còn là hành động, là sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ giữa con người với nhau. Khi chúng ta trao đi yêu thương, chúng ta cũng nhận lại được niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu thương giúp gắn kết con người lại với nhau, tạo nên một cộng đồng vững mạnh và đầy ắp tiếng cười. Nó là nguồn động lực để mỗi người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần giữ gìn và lan tỏa tình yêu thương. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh, bởi khi chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
phần:
: . Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là nghị luận/phương thức nghị luận.
. Theo tác giả, "những tấm lòng cao cả", "những con người bình dị" đã tạo nên điều kì diệu cho cuộc sống bởi vì: Họ âm thầm cống hiến, hi sinh lợi ích cá nhân để đóng góp vào công cuộc chung của cộng đồng, dân tộc; họ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc, tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống; họ khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa người với người; họ xây dựng một xã hội giàu giá trị nhân văn, nhân ái, tốt đẹp, văn minh.
. Những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau: - Các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. - Các chiến sĩ bộ đội nhường nơi ở cho người dân đi cách ly. - Các bạn trẻ nấu ăn phục vụ khu cách li. - Nhiều nghệ sĩ cùng chung tay quyên góp mua máy thở, thiết bị y tế ủng hộ các bệnh viện. - Nhiều cửa hàng, quán ăn phát gạo miễn phí cho người nghèo. - Nhiều siêu thị 0 đồng được mở ra dành tặng người khó khăn. - Nhiều cây ATM gạo được lập ra. - Nhiều chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân về quê hương. - Nhiều chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo, người mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. - Nhiều địa phương phát tiền mặt, hỗ trợ người lao động tự do, thất nghiệp vượt qua đại dịch.
. Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến: "Những tấm lòng cao cả, những con người bình dị đã và đang tạo nên điều kì diệu cho cuộc sống". Bởi lẽ, nếu mỗi người đều có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương, đùm bọc, san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ tạo nên một xã hội ngập tràn tình yêu thương, ấm áp, hạnh phúc.
phần:
: Trong cuộc sống này, con người cần phải yêu thương lẫn nhau để cùng xây dựng nên một xã hội văn minh hơn. Tình yêu thương giữa con người với con người được biểu hiện rõ nhất khi: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Những người lương thiện sẽ nhận được sự may mắn, còn những kẻ độc ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Đây cũng chính là ước mơ và khát vọng ngàn đời của nhân dân ta về một xã hội công bằng.
Tình yêu thương giữa con người với con người được biểu hiện rất đa dạng, phong phú, ở nhiều góc độ khác nhau. Đó là tình cảm vợ chồng, anh em, bạn bè, thầy trò,… Và tất nhiên, không ai có thể sống đơn lẻ một mình, vì con người bao giờ cũng cần có ít nhất một mối liên hệ nhất định với những người khác. Ngay từ lúc sinh ra, một đứa trẻ đã gắn liền với mẹ mình, bú mớm, quấn quýt trong vòng tay của mẹ. Nhờ có tình yêu thương mà mỗi người đều cảm thấy mạnh mẽ hơn, có đủ sức mạnh để vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định rằng tình yêu thương có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống.
Nếu không có tình yêu thương thì sao? Thử tưởng tượng mà xem, một xã hội mà con người đối xử với nhau bằng thái độ lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm thì xã hội ấy liệu có thể tồn tại lâu dài được hay không? Lúc đó, con người sẽ trở thành những cỗ máy di động, làm việc theo quy trình, không có cảm xúc. Con người ta không cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình nữa, bởi dù họ có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì những người xung quanh cũng chẳng hề quan tâm. Điều gì sẽ xảy ra khi con người tự tách mình ra khỏi cộng đồng? Họ sẽ bị cô lập, bị đào thải. Bởi vậy, tình yêu thương chính là liều thuốc tinh thần lớn lao nhất giúp con người nâng đỡ nhau lên trong cuộc sống.
Không chỉ vậy, nhờ có tình yêu thương mà con người có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường tập thể, biết hợp tác với nhau để tạo ra những thành quả vật chất to lớn. Một mái trường có tình yêu thương là một ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh muốn đến mỗi ngày, muốn được vui chơi, học tập trong một môi trường như vậy. Ngược lại, nếu thiếu vắng tình yêu thương, học sinh sẽ trở nên chán nản, mất hết động lực học tập, từ đó dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, tình yêu thương càng trở nên quý trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì xã hội đang chạy theo những giá trị tiền bạc, vật chất, khiến cho con người dần xa cách nhau hơn. Tuy nhiên, tình yêu thương không phải lúc nào cũng hiển hiện một cách trực tiếp mà nó còn ẩn giấu đằng sau những hành động rất giản đơn: một cụ già phải vất vả mưu sinh trên đường phố, một em nhỏ phải lếch thếch bán vé số kiếm cơm hai bữa, một người mẹ sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho con cái, một người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn,… Tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương.
Chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng tình yêu thương để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy đưa bàn tay của mình để cứu vớt lấy những con người bất hạnh, đưa luồng ánh sáng của tình yêu sưởi ấm những trái tim đang đầy rẫy những bóng tối. Hãy để tình yêu thương giống như những cánh chim tung bay, gieo mầm niềm tin vào cuộc sống muôn màu.
phần:
câu 1: Phương thức biểu đạt: nghị luận
câu 2: Phép lặp: "cho"
câu 3: Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là giúp đỡ người khác, giúp đỡnhững hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.
câu 4: Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. Ngoài ra, mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ nhận lại được sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn. Người có lòng yêu thương, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và khi gặp hoạn nạn sẽ được mọi người cứu giúp.
Bên cạnh đó, nếu xã hội không có lòng yêu thương, không có sự sẻ chia thì xã hội sẽ trở nên lạnh lẽo, vô cảm, con người sẽ chìm đắm trong những nỗi buồn đau, giận hờn. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp, tích cực ra toàn xã hội. Là một học sinh, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp đỡ được những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.
Yêu thương, giúp đỡ người khác luôn là việc làm đáng ca ngợi, khen thưởng. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
phần:
: Bài văn: Nơi đâu có yêu thương là nơi đó có hạnh phúc
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường xuyên nghe thấy những câu chuyện về lòng tốt, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với nhau. Những hành động đẹp, những nghĩa cử cao quý không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn tạo ra hạnh phúc cho người cho đi. Câu nói "Nơi đâu có yêu thương là nơi đó có hạnh phúc" đã trở thành một chân lý sống, một kim chỉ nam cho nhiều người trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực.
Trước hết, yêu thương là một cảm xúc thiêng liêng, là sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ giữa con người với nhau. Yêu thương không chỉ giới hạn trong mối quan hệ gia đình, bạn bè mà còn mở rộng ra cộng đồng và xã hội. Khi chúng ta trao đi yêu thương, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui và sự ấm áp cho người khác mà còn nhận lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đó là một vòng tuần hoàn kỳ diệu, nơi mà cả người cho và người nhận đều cảm thấy được trân trọng và yêu thương.
Hạnh phúc, theo đó, không phải là điều gì quá xa vời hay khó đạt được. Nó không nằm ở những thứ vật chất xa hoa, mà chính là những khoảnh khắc giản dị, những cử chỉ yêu thương chân thành. Khi chúng ta sống trong một môi trường tràn đầy yêu thương, chúng ta cảm thấy an toàn, bình yên và hạnh phúc. Đó có thể là nụ cười của một em bé khi nhận được món quà nhỏ, là ánh mắt biết ơn của một cụ già khi được giúp đỡ, hay là niềm vui của một người bệnh khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người xung quanh.
Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều hoạt động từ thiện, những phong trào giúp đỡ cộng đồng đã và đang diễn ra, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao người. Những hành động như hiến máu tình nguyện, hiến tạng, hay đơn giản là những bữa cơm từ thiện, những chiếc áo ấm mùa đông đã thể hiện rõ nét tinh thần yêu thương và sẻ chia của con người. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết cộng đồng, tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.
Tóm lại, yêu thương chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Khi chúng ta biết yêu thương và sẻ chia, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Hãy để yêu thương dẫn lối, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc. Bởi lẽ, nơi đâu có yêu thương, nơi đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc.