Trong cuộc sống, bên cạnh những tình cảm ruột thịt thiêng liêng thì tình bạn cũng là một tình cảm vô cùng quý giá, nó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người, là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn thử thách, là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp ta vươn tới những tầm cao mới. Không ai có thể sống mà không có bạn bè, mỗi người chúng ta cần phải có ít nhất một người bạn. Khi thấy họ gặp khó khăn chúng ta cần phải giúp đỡ, chia sẻ.
Vậy thế nào là tình bạn đẹp? Thế nào là một người bạn tốt? Một người bạn tốt trước hết phải là một người bạn tốt, họ là những người mà chúng ta có thể tin tưởng để chia sẻ những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, là người luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự hay bực tức của chúng ta, và đưa ra cho ta những lời khuyên bổ ích nhất. Họ cũng phải là những người bạn có cùng những sở thích và lý tưởng sống giống chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ họ và cùng nhau tiến bộ. Một người bạn tốt còn là một người bạn mãi luôn ở bên cạnh ta khi ta gặp khó khăn hoạn nạn, không bao giờ quay lưng hay phản bội ta. Tình bạn cũng không nên quá ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không bao giờ chịu cho đi, bởi "tình bạn hai chiều" mới là tình bạn lâu bền nhất.
Để có thể duy trì một tình bạn đẹp, trước hết chúng ta cần phải biết tôn trọng bạn bè, không nên đối xử bất công, thiên vị với bạn bè này hơn bạn bè kia, hoặc trêu chọc, bắt nạt bạn bè. Chúng ta cần phải biết lắng nghe ý kiến của bạn bè, không nên lúc nào cũng cho mình là đúng, chính kiến của mình là hay nhất. Bởi dù ý kiến của chúng ta có hay đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn hảo, chính vì vậy, chính kiến của bạn bè cũng vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải biết đặt niềm tin vào bạn bè, không nên lúc nào cũng nghi ngờ bạn bè, cho rằng bạn bè sẽ phản bội mình. Niềm tin chính là chất keo dính gắn bó tình bạn lâu dài hơn. Không chỉ vậy, chúng ta cũng cần phải biết yêu thương, cảm thông và san sẻ vui buồn với bạn bè, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Có như vậy, tình bạn mới bền lâu và đáng trân trọng.
Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người không biết coi trọng tình bạn, họ luôn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, khi thấy bạn bè gặp khó khăn thì quay lưng ngoảnh mặt, thậm chí là tìm cách để trục lợi. Hoặc có những người lại chơi với bạn bè vì những mục đích khác, khi nào thuận tiện cho mình thì bắt đầu nịnh hót, xin xỏ, nhờ vả, không thuận tiện cho mình thì liền quay lưng, bỏ mặc bạn bè, khiến cho người bạn ấy rơi vào tình huống khó khăn, trơ trọi giữa cuộc sống. Những người như thế thật đáng chê trách.
Mỗi người chỉ được sống một lần, cũng chỉ có một tuổi thanh xuân ngắn ngủi. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa, cho thật xứng đáng, hãy biết yêu thương và trân trọng những người bạn tốt mà chúng ta có, hãy biết cống hiến và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, của tình người.