Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, để đất nước có thể phát triển, cần phải có sự cố gắng nỗ lực không ngừng của thế hệ trẻ. Nói về vấn đề này, trước kia, Bác Hồ đã từng nhắn nhủ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”. Như vậy, sự học tập của thế hệ trẻ hôm nay sẽ quyết định đến tương lai mai sau của đất nước.
Trong cuộc sống, “cống hiến” là việc mỗi người quên đi lợi ích cá nhân, đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho lợi ích chung, hy sinh cái “tôi” riêng nhỏ bé để phục vụ cho cái “ta”. Còn “thầm lặng” có nghĩa là ngược lại với ồn ào. Những hành động, việc làm không phô trương, không cần mọi người biết đến và ngợi ca. Vậy, sự cống hiến thầm lặng là việc làm giúp đỡ, chia sẻ cho cộng đồng, cho mọi người mà không đòi hỏi quyền lợi, danh tiếng, địa vị hay bất kì sự đền đáp nào. Đây là một lối sống đẹp, tốt cho mỗi cá nhân và cho cộng đồng.
Sự cống hiến thầm lặng luôn ẩn chứa những giá trị lớn lao, đáng được tôn vinh. Bởi lẽ, khi ta sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ, thậm chí hi sinh cả mạng sống để giành lấy sự sống cho người khác, điều ấy thật đáng trân quý biết nhường nào!
Có thể thấy, sự cống hiến thầm lặng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội. Mỗi người đều ghi nhớ sứ mệnh của bản thân, từ đó, đem sức mình cống hiến cho tổ quốc, non sông. Điều này khiến chúng ta dễ dàng gặt hái được thành công hơn vì có sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Đồng thời, nó còn mang đến nhiều ý nghĩa cho chính người thực hiện. Khi biết cho đi, ta sẽ được nhận lại niềm vui, hạnh phúc; được mọi người yêu mến, kính trọng.
Thực tế, ta có thể bắt gặp rất nhiều tấm gương cống hiến thầm lặng. Trong thời kì kháng chiến, đó là những người lính âm thầm chiến đấu nơi chiến trường ác liệt, hiểm nguy để đem lại bầu trời tự do cho Tổ quốc hôm nay. Hay là những cô gái thanh niên xung phong, sẵn sàng hi sinh tuổi xuân, cuộc đời của mình để làm nên đường Trường Sơn huyền thoại… Vào thời bình, họ lại toả rạng những vẻ đẹp khác nhau. Đó là hình ảnh những chú bộ đội biên phòng đang ngày đêm canh gác, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Là các nhà khoa học nghiên cứu, tìm tòi, phát minh ra những thứ hữu ích cho nhân dân, đất nước. Cũng có thể là những người lao động nghèo đang miệt mài, chăm chỉ làm việc để cải thiện cuộc sống bộn bề lo toan… Gần gũi nhất với lứa tuổi học trò chính là những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ đã ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để cứu chữa bệnh nhân Covid-19. Họ đã cống hiến, đã hy sinh thầm lặng biết bao để đem lại sự sống cho bệnh nhân.
Cống hiến thầm lặng là lối sống đẹp, cần được tuyên dương, ca ngợi và lan tỏa. Thật đáng buồn khi trong xã hội vẫn tồn tại một số người có lối sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm, thờ ơ, mặc kệ nỗi đau thương của đồng loại,… Những người này cần xem xét lại thái độ sống của bản thân mình và thay đổi nếu muốn cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.
Như vậy, sự cống hiến thầm lặng của thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng. Là một học sinh, tôi cũng như các bạn khác hãy dốc hết sức mình cống hiến cho đời, góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.