Để trở thành một công dân có ích trước hết chúng ta cần rèn luyện cho mình những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Một trong số những đức tính mà ta cần có chính là khiêm tốn. Đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay.
Khiêm tốn là một đức tính tốt đẹp, đóng vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nó được thể hiện qua thái độ không tự đề cao mình, đánh giá đúng mực về bản thân. Đồng thời, người khiêm tốn luôn có ý thức học hỏi người khác, biết kính trên nhường dưới và không khoe khoang. Đức tính ấy vô cùng cần thiết bởi nó giúp con người biết rèn luyện, hoàn thiện bản thân ngày càng phát triển. Hơn hết, khi có sự khiêm tốn, ta sẽ nhìn được cái hay, cái tốt của người khác để học tập và noi theo. Điều này giúp mở rộng vốn hiểu biết của bản thân cũng như tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người. Nhờ vậy, con người sẽ dần đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Người khiêm tốn luôn biết chú tâm vào việc trau dồi, nâng cao kiến thức. Do đó, họ sẽ ngày càng giỏi giang và nhạy bén. Càng giỏi giang, nhạy bén thì càng có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Khi ấy, việc thể hiện sự tài giỏi một cách kín đáo sẽ khiến mọi người nể phục. Ngược lại, nếu phô trương sự tài giỏi thì rất dễ bị người đời ghen ghét, đố kị. Bởi lẽ, ai cũng muốn được thành công, ai cũng muốn được khen ngợi, được tỏa sáng. Nhưng lòng người có hạn, không phải ai cũng bao dung được với sự khoe mẽ của tất cả mọi người. Cho nên, sự khiêm tốn trong trường hợp này thật cần thiết.
Chắc hẳn, chúng ta đều biết đến chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tuy là người đứng đầu đất nước nhưng Bác đã chọn cho mình lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Nhà Bác ở chỉ là ngôi nhà sàn nhỏ bé bên ao cá vàng. Trang phục cũng chỉ là bộ quần áo ka ki màu nhạt và đôi dép cao su; bữa cơm hàng ngày đạm bạc với mấy món ăn quen thuộc. Không chỉ trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả trong công việc hay trong quan hệ với mọi người, Bác cũng thể hiện rõ sự khiêm tốn của mình. Bởi thế nên mọi người đều yêu quý, trân trọng, xem Bác như người ông, người cha, người bác của mình. Hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - một tấm gương về nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Tuy bị liệt cả hai tay nhưng điều đó chẳng thể nào dập tắt được niềm khao khát được đi học của thầy. Thầy đã quyết tâm rèn luyện để có thể viết bằng chân. Những ngày đầu tập viết, thầy mệt mỏi, đau đớn vô cùng nhưng rồi thầy đã vượt qua hết để có những giờ học bổ ích cho các em học sinh.
Bên cạnh những tấm gương sáng ngời về đức tính khiêm tốn, ta vẫn thấy không ít kẻ tự cao, tự đại, kiêu ngạo và khinh thường người khác. Họ luôn cho rằng những gì mình có được là xuất sắc nhất. Họ coi thường kinh nghiệm của người xưa, không chịu học hỏi thêm. Và tất nhiên, những người này không thể nhận được sự yêu quý, tin cậy từ mọi người. Thậm chí, họ còn tự đưa mình vào thế bị cô lập.
Để hoàn thiện bản thân cũng như giúp đỡ nhiều người khác, chúng ta cần không ngừng học tập và rèn luyện. Hãy luôn hướng mục tiêu phấn đấu của mình tới những điều tốt đẹp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Đồng thời, biết tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh. Như vậy, chúng ta không chỉ mở mang được trí tuệ mà còn nuôi dưỡng được tâm hồn.
Đức tính khiêm tốn đem lại cho con người nhiều lợi ích. Thế nên, mỗi cá nhân hãy tự ý thức rèn luyện để hoàn thiện chính mình. Có như vậy, chúng ta mới có được cuộc sống tốt đẹp, xã hội mới phát triển.