Bằng Việt là một cây bút tài năng với những sáng tác trữ tình, trong trẻo và đậm chất thẫm mĩ. Thơ Bằng Việt giản dị, giàu chất suy tư, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng. “MẸ” là một thi phẩm tiêu biểu của Bằng Việt. Bài thơ khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo, hi sinh vì con cái.
Người mẹ xuất hiện gián tiếp qua những kỉ niệm về thời thơ ấu của tác giả. Đó là những ngày tháng cơ cực, khó khăn cùng gia đình sống ở Huế. Tác giả nhắc đến những hình ảnh gắn bó với miền đất cố đô : phố xá, kinh thành, lăng tẩm, đền đài, xôi hàng Me, chợ búa, cơm hàng, phấn son, lọng cắm cờ đuôi nheo… Cuộc sống của người dân Huế vô cùng bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, chiến tranh đã phá tan cuộc sống ấy, buộc mọi người phải rời bỏ quê hương, xứ sở để đi di tản.
Trong những năm tháng đói khổ và bệnh tật ấy, người mẹ vẫn luôn chăm lo, săn sóc cho đứa con còn nhỏ của mình. Dù phải chuyển nhà liên tục nhưng mẹ vẫn cố gắng kiếm miếng ăn no cho con. Những món ăn dân dã, bình dị như “bữa cháo loãng”, “củ dong riềng luộc sượng”… nhưng ẩn chứa biết bao tình yêu thương của mẹ. Mẹ mong sao con có thể lớn khôn trong tình yêu thương và sự đùm bọc của xóm làng.
Khi hòa bình lập lại cũng là lúc người mẹ phải vất vả lo toan. Mẹ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con : “tấm áo nâu”, “chiếc gậy tre”, “đôi dép cũ”. Đó là những hành trang quý báu để con vững bước trên đường đời.
Dù phải chịu bao nỗi vất vả, nhọc nhằn nhưng mẹ chưa bao giờ than thở hay trách móc. Tình yêu thương con của mẹ thật vĩ đại, nó có thể vượt lên trên cả ranh giới của sinh – tử. Khi nhìn thấy con ngủ ngoan, lòng mẹ tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, cao quý.
Bằng việc sử dụng thành công biện pháp tu từ liệt kê, so sánh, tác giả đã khắc họa thành công hình ảnh người mẹ tần tảo, hi sinh vì con cái. Qua đó, thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Họ luôn sẵn sàng hi sinh, âm thầm chịu đựng để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con cái.
Như vậy, bài thơ “Mẹ” đã mang đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng.