Công lao của cha mẹ đối với con cái như biển hồ lai láng, suốt đời ta không thể trả hết. Bởi thế, bổn phận làm con phải biết hiếu kính, vâng lời cha mẹ để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.
Cha mẹ là người đã sinh ra ta, cho ta sinh mạng; mẹ đã chịu bao nhọc nhằn chín tháng mười ngày thai nghén bao bọc ta trong bụng ấm áp. Không chỉ vậy, cha mẹ còn là người nuôi dưỡng ta từ khi chào đời đến tận bây giờ, cho ta sữa thơm ngọt, cho ta cơm ăn áo mặc, nuôi ta khôn lớn thành người. Mẹ cha vì ta mà quên đi bản thân mình, thức trắng đêm trông nom ta những lúc ốm đau, cùng ta vui đùa học bước đi đầu tiên trong cuộc đời, nâng ta dậy khi vấp ngã,... Cha mẹ đã trao tặng cho ta tất cả tuổi xuân, hạnh phúc và niềm vui, hi sinh tất cả để dành cho ta những gì tốt đẹp nhất.
Bên cạnh đó, cha mẹ còn là người dạy dỗ ta nên người, uốn nắn ta từ khi ta còn thơ bé, cho ta cách sống, làm một người có đạo đức, nhân cách tốt. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy ta những lẽ sống ở đời, biết khóc, biết cười đúng lúc, biết thương, biết giận, biết vui, biết buồn,... Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất, là nơi ta có thể chia sẻ, tâm sự, trút bỏ nỗi lòng. Mỗi khi ta yếu đuối, buông xuôi, mất niềm tin vào chính mình, nơi ta tìm đến đầu tiên chính là cha mẹ. Những lúc ấy, ta sẽ nhận lại được rất nhiều từ tình yêu thương vô hạn của cha mẹ: sự ấm áp, cảm giác bình yên, hạnh phúc, niềm tin, sức mạnh,... để ta có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Thật đáng trách cho những ai không biết quý trọng cha mẹ, bất hiếu với đấng sinh thành. Đó là những kẻ đáng bị xã hội trừng trị. Cha mẹ mãi mãi là người yêu thương ta vô điều kiện, sẵn sàng dang tay đón ta dù ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu. Chúng ta cũng phải luôn biết yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ, phải cố gắng thật nhiều để cha mẹ vui lòng.
Tình cảm cha mẹ dành cho con cái là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể thay đổi được. Chúng ta phải luôn biết ơn, trân trọng tình cảm ấy. Hãy cố gắng trở thành một người con ngoan ngoãn, một người công dân có ích để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.