Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai có thể tồn tại một cách độc lập. Chúng ta luôn có những mối quan hệ nhất định với những người khác. Một trong số những mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, anh chị em trong nhà, vợ chồng... Đó chính là tình cảm gia đình. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Tình cảm gia đình là tình yêu thương, quý mến, đùm bọc nhau của các thành viên trong gia đình. Tổ ấm gia đình là nơi con người trưởng thành từ những nét sống cơ bản nhất. Tình cảm gia đình là nền tảng xây dựng nên nhân cách của một con người. Bởi vậy mà nó có vai trò vô cùng to lớn đối với đời sống của chúng ta, đặc biệt là về mặt tinh thần.
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là tình cảm ruột thịt nồng nàn, chân thật và thắm thiết. Đó là tình cảm đáng trân trọng của lứa đôi, của cha mẹ, ông bà và con cháu, của anh chị em, của họ hàng nội ngoại. Những người cùng chung sống dưới một mái nhà, chung huyết thống và luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất. Họ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nhau. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái với mong ước con khôn lớn, nên người. Con cái hiếu kính cha mẹ khi còn nhỏ, phụng dưỡng lúc cha mẹ già yếu, mong cha mẹ luôn khỏe mạnh. Anh chị em hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau cũng là biểu hiện của tình cảm gia đình. Tất cả tạo nên thứ tình cảm thiêng liêng gọi là gia đình.
Mỗi con người sinh ra đều có một gia đình. Nhưng không phải cuộc gia đình nào cũng bình yên và hạnh phúc. Có những gia đình chỉ có cãi vã, chửi bới và đánh đập nhau. Vậy nên, mỗi thành viên trong gia đình cần phải có trách nhiệm xây dựng tổ ấm của mình. Mỗi người hãy mở rộng trái tim mình để yêu thương, quan tâm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người thân trong gia đình. Hãy nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh thì gia đình vẫn luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cho bạn. Không có gì là miễn phí ngoài tình cảm gia đình.
Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương sáng về tình cảm gia đình đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngược lại, vẫn còn nhiều người sống thờ ơ, lạnh nhạt với chính những người thân yêu của mình. Họ coi những cử chỉ quan tâm, những lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời yêu thương là điều gì đó viển vông, xa xỉ. Hoặc thậm chí, có những người vì lợi ích trước mắt mà quay lưng lại với chính những người đã sinh ra, nuôi dưỡng mình. Những hành vi ấy cần được phê phán gay gắt.
Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá. Chúng ta cần biết gìn giữ, vun đắp để cho nó mãi bền vững. Vì đó chính là nền tảng xây dựng nên nhân cách của chúng ta. Và hãy nhớ rằng: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận". (Euripides).