Trong cuộc sống, điều gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, duy chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng là mãi mãi không bao giờ phai mờ. Tình mẫu tử là tình cảm mà người mẹ dành cho con, xuất phát từ trái tim, là tình cảm cao quý nhất trên thế gian, không có gì sánh được. Từ xưa đến nay, tình mẫu tử vẫn luôn được ngợi ca như một thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, đem ta đến với thế giới này. Mẹ cũng là người dành tất thảy yêu thương cho chúng ta, là nơi cho ta nương tựa mỗi lần vấp ngã, là nơi để ta gửi gắm những điều thầm kín. Vì vậy, tình mẫu tử cũng chính là tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
Truyện ngắn Quà tặng của yêu thương là một truyện ngắn hay viết về hình ảnh người mẹ. Truyện được kể với người đọc rằng một chàng trai đưa mẹ của mình đến cửa hàng trang sức để mua quà tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật. Anh hỏi ý kiến của một đứa trẻ về món quà dành cho mẹ anh. Đứa trẻ đề nghị anh nên mua một chiếc vòng cổ bằng vàng. Nhưng anh lại từ chối và nói rằng ở quê anh, mọi người ăn mặc đơn giản, không ai dùng những thứ đắt tiền như vậy. Sau đó, đứa trẻ lại gợi ý anh mua một bó hoa hồng. Anh lại từ chối và nói rằng nhà anh không có đất để trồng hoa. Đứa trẻ im lặng và nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó, anh phát hiện ra rằng đứa trẻ ấy bị khiếm thị. Anh liền hỏi cậu bé: “Em vừa nói gì với anh đấy?”. Cậu bé đáp: “Em nói rằng: Nếu anh không mua được vòng cổ vàng cho mẹ anh thì em cũng chẳng thể mua được đôi mắt cho mẹ của em”. Khi nghe thấy câu trả lời của cậu bé, anh đã rất xúc động và bật khóc.
Trong truyện, người đọc có thể thấy được hình ảnh người mẹ tần tảo, hy sinh hết mực vì con. Bà là một người mẹ nghèo, nhưng lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Bà cũng là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng đứa con của mình. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, nhưng bà vẫn luôn cố gắng để cho con được ăn học đàng hoàng, được vui chơi, được hạnh phúc.
Người mẹ trong truyện là một người phụ nữ rất đáng ngưỡng mộ. Bà là một người mẹ tuyệt vời, luôn yêu thương, hy sinh hết mực vì con. Bà cũng là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Truyện ngắn Quà tặng của yêu thương đã mang đến cho người đọc những cảm xúc sâu lắng về tình mẫu tử. Truyện đã khẳng định rằng tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời. Tình mẫu tử là tình cảm vô bờ bến, là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Thông qua truyện ngắn Quà tặng của yêu thương, tác giả Trần Văn Thiên đã gửi gắm đến người đọc một thông điệp ý nghĩa: Hãy luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ của mình. Cha mẹ là người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người. Họ là người đã dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải biết ơn, trân trọng và yêu thương cha mẹ của mình.
Hãy luôn nhớ rằng, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời. Đừng bao giờ làm những điều khiến cha mẹ buồn lòng. Hãy luôn là niềm tự hào của cha mẹ!