avatar
level icon
TTT

26/03/2025

Giúp mình câu 2 với

rotate image
ADS
thumb up 0
thumb down
Trả lời câu hỏi của TTT

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
ADS
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

26/03/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
câu 2: Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024
Chào các bạn trẻ!

Tôi viết lá thư này gửi tới các bạn - thế hệ trẻ của tương lai. Khi tôi cầm bút viết những dòng chữ này, thế giới đã bước sang năm thứ 78 của thế kỉ XXI. Tôi hi vọng rằng khi các bạn đọc được những dòng chữ này, thế giới các bạn đang sống còn tươi đẹp hơn thế giới mà chúng tôi đang có.

Khi tôi viết những dòng này, cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Thật may mắn thay, đến thời điểm hiện tại, con người đã tìm ra được vắc xin phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Nhưng đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho thế giới về thái độ sống. Con người đã quá thờ ơ với thiên nhiên, tàn phá và khai thác quá mức khiến cho mẹ thiên nhiên nổi giận và ban xuống hàng loạt các loại dịch bệnh quái ác. Vì vậy, tôi mong các bạn hãy biết trân quý những gì mà thiên nhiên mang lại. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng một Trái Đất thật xanh và sạch.

Các bạn biết đấy, khi tôi sống trên Trái Đất, cuộc sống của con người đã trở nên vô cùng tiện nghi với rất nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, điều hoà, robot quét nhà... Tất cả đều nhằm giúp cho cuộc sống của con người trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Các bạn chỉ việc ngồi một chỗ và bấm nút điều khiển từ xa, dù bất cứ đồ vật nào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của con người. Đó chính là thành tựu mà thế giới tôi sống ước ao suốt nhiều năm về sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

Thế nhưng, có đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng liệu đó có phải là điều tốt hay không khi con người dần trở nên lười biếng và mất đi sự nhanh nhẹn. Những đứa trẻ thay vì chạy nhảy vui đùa ngoài công viên lại bị nhốt trong nhà và chơi với chiếc điện thoại. Bố mẹ chúng chẳng mấy khi trò chuyện cùng con cái, tất cả điều đó đã có màn hình điện thoại đảm nhiệm. Chúng ta đang ngày càng sống khép mình, ít giao lưu với thế giới bên ngoài. Điều đó thật đáng buồn!

Và rồi, tôi chợt nghĩ đến các bạn - thế hệ trẻ của tương lai. Tôi hi vọng khi các bạn đọc được những dòng chữ này, con người đã tìm ra cách để vừa phát triển khoa học kĩ thuật vừa giữ gìn được sức khoẻ cho bản thân. Chắc hẳn, đó sẽ là một thế giới tuyệt vời lắm cho dù nó có thể không như những gì mà chúng tôi mơ ước.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nói với các bạn đôi lời về vấn đề ô nhiễm môi trường. Khi tôi sống trên Trái Đất, rác thải chưa được xử lí một cách triệt để, gây ra ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn... ở mức báo động. Nếu các bạn vẫn tiếp tục duy trì lối sống như thế, tôi sợ rằng bầu khí quyển sẽ không thể nào tồn tại sự sống. Lúc ấy, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, tôi mong các bạn hãy có ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, tham gia các hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Có như vậy, tôi mới có thể tự hào về thế giới mà các bạn trao lại cho hậu thế.

Cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn đôi lời về vấn đề sức khoẻ. Khi tôi sống trên Trái Đất, bệnh tật xuất hiện ngày càng nhiều do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của con người như béo phì, trầm cảm, ung thư... Chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu rất nhiều để tìm ra cách kéo dài tuổi thọ cho con người nhưng có lẽ, điều đó là không cần thiết nếu như các bạn biết cách giữ gìn bản thân mình. Chỉ cần ăn uống đầy đủ chất, tập thể dục thường xuyên, chắc chắn các bạn sẽ trở thành những ông bà lão khoẻ mạnh và trăm tuổi.

Các bạn ạ, sự sẻ chia chính là sợi dây kết nối con người với con người. Nhờ có sự sẻ chia, chúng ta trở nên thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn. Tình thương yêu giữa con người với con người sẽ mãi mãi được vun đắp và lan toả. Đồng thời, sự sẻ chia cũng giúp cho mỗi cá nhân trở nên tốt đẹp hơn.

Vì vậy, tôi mong các bạn hãy luôn trân quý những gì mà mình đang có. Hãy luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận và san sẻ với mọi người. Có như vậy, các bạn mới trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian.

Hãy nhớ rằng, thế giới mà các bạn trao lại cho thế hệ tương lai sẽ là món quà vô giá dành cho họ. Vì vậy, hãy luôn giữ gìn hành tinh xanh này thật sạch đẹp nhé!

Hẹn gặp lại các bạn ở một ngày không xa trong tương lai.
Trân trọng,
Kí tên
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
5.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

logo footer
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
app store ch play
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi