phần:
câu 1: Nhà thơ Vũ Hoàng Nam là một nhà thơ nổi tiếng tại Việt Nam. Ông có rất nhiều tác phẩm hay lay động lòng người. Trong đó bài thơ Mảnh vườn đã phần nào nói lên được tình yêu thương gia đình của tác giả. Qua những kỉ niệm tuổi thơ cùng người bà của mình.
Khu vườn hiện ra trước mắt thật yên bình với tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Cùng với đó là mùi hương hoa bưởi thoang thoảng dễ chịu. Ở đó có người bà đang cặm cụi vun trồng từng cây cỏ. Bà như một người làm vườn tài ba khiến mỗi cơn gió đi qua cũng ngửi thấy mùi hương ngào ngạt. Đó là sự kết hợp của hương hoa, hương lá, hương đất trời và cả hương mồ hôi của người bà kính yêu. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một mùi vị đặc trưng khó quên của mảnh vườn nhỏ bé này.
Khi mùa thu hoạch đến, khu vườn bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Từng quả cam vàng óng bắt đầu chín tới, tỏa mùi hương thơm lừng. Những trái ớt đỏ au cũng sắp đến ngày hái, vừa mang màu sắc rực rỡ lại còn cay nồng. Có lẽ đó chính là sự mong chờ của người bà, mong từng ngày nhìn những hạt mầm nảy nở trở thành một khu vườn xanh tốt. Bà luôn ở bên cạnh để hướng dẫn và chỉ bảo cho cháu. Điều đó càng khẳng định tình yêu thương mà bà dành cho đứa cháu của mình.
Thế nhưng thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc người bà đã rời xa bỏ lại người cháu một mình với mảnh vườn. Giờ đây, khu vườn chẳng còn bóng dáng người bà quen thuộc nữa, nó trở nên hoang tàn và tiêu điều. Mỗi lần bước vào, tác giả lại nhớ lại những kí ức xưa kia, nhớ lại hình bóng của người bà năm đó. Thật đau đớn biết nhường nào khi người ở lại muốn níu kéo những kí ức đẹp đẽ về người đã khuất.
Bài thơ Mảnh vườn đã gợi lên trong lòng người đọc những suy nghĩ sâu sắc về tình yêu thương gia đình. Nó nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân và giữ gìn những kỉ niệm ấy thật lâu để không hối hận sau này. Với nghệ thuật sử dụng ngôn từ tinh tế, tác giả đã vẽ lên bức tranh về một mảnh vườn đầy màu sắc và hương vị. Đồng thời cũng thể hiện được tình yêu thương vô bờ bến của người bà đối với đứa cháu nhỏ.
Qua bài thơ trên, em rút ra được bài học cho bản thân rằng cần phải biết trân trọng những giây phút hạnh phúc bên người thân. Đừng vì những cuộc vui bên ngoài xã hội mà quên mất những điều giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương này. Hãy luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời đó để sau này nhìn lại sẽ không phải hối hận.
câu 2: Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là rất nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Một trong số đó là nhu cầu về vật chất ngày càng tăng cao, khiến cho con người ta dần quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống, quên đi những thứ giản dị xung quanh mình. Và đã có rất nhiều người đưa ra quan niệm rằng: "Chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng trao quyền". Quan niệm ấy đúng hay sai? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
Sống vị kỷ là lối sống chỉ biết lo lắng, suy nghĩ đến bản thân mình mà thờ ơ, vô cảm, thậm chí là không quan tâm đến những người xung quanh. Trong cuộc sống hằng ngày, lối sống vị kỷ thể hiện qua những hành động, thái độ hết sức đơn giản như: thấy một cụ già yếu ớt muốn qua đường mà không có ai dắt bà qua; thấy một đứa trẻ đang khóc giữa chốn đông người mà không ai bế giúp nó; thấy một người bị cướp giật trên đường mà không ai dám đứng ra can ngăn... Hoặc ngay cả khi chúng ta đi ăn quán, có những người nhìn thấy cảnh người bán hàng nấu nướng mất vệ sinh mà không lên tiếng để họ chú ý hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm... Những trường hợp như vậy có lẽ không phải hiếm gặp. Đó chính là một phần biểu hiện của lối sống vị kỷ, thờ ơ, vô cảm mà chúng ta vẫn đang bức xúc, phàn nàn với nhau hằng ngày.
Lối sống vị kỷ sẽ biến con người ta thành những người có trái tim sắt đá, vô cảm với thế giới xung quanh. Dần dần, nó sẽ khiến cho con người ta đánh mất đi chính bản thân mình. Họ sẽ sống tách biệt khỏi cộng đồng, khỏi xã hội, rồi tự gò bó mình vào trong cái vỏ bọc cô độc mà chính họ tạo ra. Đã có rất nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra khi tính ích kỉ của con người vượt ngưỡng kiểm soát. Có những người vì đường tắc, không chịu nhường nhau mà nẹt pô, buông lời chửi bới, thậm chí là gây gổ, xô xát với nhau... Cũng có những người thấy người khác gặp nạn mà không giúp đỡ, thậm chí quay video lại để đăng lên mạng xã hội với mục đích câu like... Rồi cũng có những người vì tiền bạc, danh vọng mà bất chấp thủ đoạn hãm hại người khác, khiến cho người hoạn nạn thì vẫn hoàn hoạn nạn, còn bản thân thì rơi vào vòng lao lí. Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ lối sống vị kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà thờ ơ, vô cảm với những người xung quanh.
Trái ngược với lối sống vị kỷ là đức tính vị tha, một đức tính vô cùng tốt đẹp mà mỗi người cần có. Vị tha là tấm lòng rộng lượng, sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho lỗi lầm của người khác; đồng thời người có lòng vị tha là người có tấm lòng nhân hậu với mọi người. Trong cuộc sống, chúng ta hoặc người khác sẽ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, việc vị tha, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, mối quan hệ sẽ vẫn có thể duy trì được. Thêm vào đó, khi tha thứ cho người khác lỗi lầm thì ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm. Nếu tất cả con người trong xã hội không có lòng vị tha thì xã hội sẽ thiếu đi tình thương của con người, con người sẽ trở nên xa lánh nhau.
Tuy nhiên, trong xã hội vẫn có một số người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, để đạt được mục tiêu của mình không ngại làm chuyện xấu; lại có những người quá vị tha không biết lựa chọn đúng sai mà tha thứ cho những lỗi lầm không xứng đáng để làm khổ bản thân mình hết lần này đến lần khác,... những người này dần sẽ bị mọi người xa lánh. Mỗi người cần phải có lòng vị tha, sống rộng lượng, tha thứ cho người khác nếu bản thân cảm thấy người ta xứng đáng. Không chỉ biết tha thứ cho người khác, mà bản thân ta cũng phải biết tha thứ cho chính bản thân mình. Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Bởi vì chỉ khi bạn biết tha thứ cho chính bản thân mình thì ta mới có thể tiếp tục sống tốt và không bận tâm mãi với những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ mà ta mắc phải.
Hãy cố gắng rèn luyện cho bản thân mình một đức tính tốt đẹp, bởi vì chắc chắn trong cuộc đời, ta sẽ gặp phải những chuyện không may mắn, và ta sẽ phải đối mặt với nó nếu ta có lòng vị tha, tấm lòng nhân hậu, tâm hồn bao dung thì chắc chắn ta sẽ vượt qua được khoảnh khắc khó khăn ấy dễ dàng. Ngược lại, người không có lòng vị tha, sống ích kỷ thì sẽ bị người khác xa lánh và cô lập.
Tóm lại, mỗi người hãy cùng nhau gieo mầm những hạt giống tốt đẹp, trau dồi đức tính vị tha, cần thiết cho cuộc sống để có được một cuộc sống tươi đẹp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hãy biết quan tâm tới những người xung quanh, mở rộng tấm lòng của mình để có thể thấu hiểu và cảm thông với những người xung quanh, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, đó là những hành động vị tha cao đẹp nhất.