“Không gục ngã” là cuốn tự truyện về cuộc đời của chị Nguyễn Bích Lan do hai tác giả mẹ chị và chị cùng chấp bút. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 2017 bởi Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam phối hợp ấn hành. Với lối viết chân thực, mộc mạc, cuốn sách đã truyền cảm hứng, đem lại động lực cho rất nhiều người vượt lên nghịch cảnh, sống có ích và cống hiến cho xã hội.
Cuốn sách kể về cuộc đời bất hạnh của cô gái trẻ Nguyễn Bích Lan. Năm lên lớp 6, cô bắt đầu có dấu hiệu của bệnh loạn dưỡng cơ, một căn bệnh di truyền hiếm có và hiện nay chưa có phương pháp chữa trị. Căn bệnh quái ác này khiến cơ bắp của con người ngày càng yếu dần, không thể hoạt động như người bình thường. Khi mới phát hiện bệnh, gia đình Bích Lan vô cùng sốc và khổ tâm. Bố mẹ đưa cô đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chạy chữa. May mắn thay, cô chỉ bị loạn dưỡng cơ typ 1A, loại nhẹ nhất trong tất cả các typ bệnh. Vì vậy, cô vẫn có thể sống thêm vài chục năm nữa.
Cuộc sống của Bích Lan bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Cô phải nghỉ học sớm, giam mình trong bốn bức tường. Thời gian đầu, cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bế tắc. Có lúc, cô đã nghĩ đến cái chết vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của cha mẹ, cô đã lấy lại tinh thần và bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới.
Hàng ngày, cô tự học tiếng Anh qua đài BBC và VOA. Sau này, cô dịch hàng trăm đầu sách, trở thành nhà văn, nhà dịch thuật nổi tiếng. Mặc dù đôi tay ngày càng yếu đi, không thể cầm nắm chắc chắn nhưng cô vẫn cố gắng làm việc nhà, nấu ăn,…
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, chân thực, tác giả đã đưa người đọc đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đồng thời, truyền cho họ ngọn lửa sống mãnh liệt, khát khao vươn lên chống lại số phận.
“Không gục ngã” có độ dài hơn 200 trang, được chia làm 14 chương. Mỗi chương là một mảnh ghép của cuộc đời Bích Lan. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những triết lý sâu sắc vào từng khung cảnh, tình huống cụ thể. Do đó, cuốn sách càng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn. Đọc từng trang giấy, ta vừa xót thương cho số phận bất hạnh của cô gái trẻ, vừa khâm phục trước nghị lực phi thường của cô.
Tác giả nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của niềm tin, hi vọng trong cuộc sống. Niềm tin sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta đứng dậy và tiến về phía trước. Giống như nhân vật Bích Lan ban đầu rất tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến cái chết nhưng sau đó cô đã lấy lại tinh thần, tiếp tục sống và cống hiến.
Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp cho người đọc nhiều kiến thức bổ ích về căn bệnh loạn dưỡng cơ. Từ đó, chúng ta biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân và những người mắc bệnh.
Với những giá trị to lớn, “Không gục ngã” xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường của mỗi người. Nó sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp bạn vững vàng vượt qua mọi chông gai, thử thách trên đường đời.