06/04/2025
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
06/04/2025
06/04/2025
Nửa thế kỷ tròn – ngày hội lớn,
Đất nước reo vui khắp mọi miền.
Từ núi rừng xanh ra biển rộng,
Một dải giang sơn nối nhịp liền.
Ngày ấy máu xương rơi nhuộm đất,
Mẹ tiễn con đi chẳng hẹn về.
Lửa đạn mịt mù nhưng ý chí,
Vẫn sáng niềm tin giữa bộn bề.
Thống nhất rồi – đất trời mở lối,
Bắc Nam tay nắm chặt bàn tay.
Những cánh đồng xanh, đường phố mới,
Tiếng cười em nhỏ vọng vang bay.
Ơn người đi trước – xin ghi nhớ,
Dựng nước hôm nay chẳng dễ gì.
Ta tiếp bước cha, cùng gìn giữ,
Một Việt Nam rạng rỡ sắc xuân .
06/04/2025
Đã bao giờ nhớ mẹ.
Nhớ đến đấng sinh thành.
Nhớ công lao trời biển,
Nhớ những lời yêu thương.
Từng ngày, từng ngày trôi
Ai ai rồi cũng lớn
Tóc mẹ giờ đã bạc
Bạc một màu mây trắng.
Ai ơi, xin hãy nhớ!
Dù đi đâu, về đâu,
Dù làm gì cũng vậy,
gia đình là trên hết
Trọn vẹn nghĩa yêu thương!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời