Dưới mái trường thân yêu, người có công ơn to lớn đó chính là thầy cô giáo. Em luôn dành cho thầy cô một sự kính trọng chân thành nhất. Với em, người thầy cô giáo mà em yêu quý nhất trong năm năm học tiểu học đó chính là cô Mai.
Cô Mai là một người thầy cô đã dạy em khi em bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của bậc tiểu học. Vóc dáng của cô Mai nhìn qua ai cũng có thể nhận xét là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô có một chiều cao khá, kết hợp với thân hình cao tôn lên nét đẹp duyên dáng của cô. Khuôn mặt của cô hình trái xoan, cùng với nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc của cô dài, đen nhánh, luôn được cô cột lên gọn gàng. Trên khuôn mặt của cô nổi bật nhất đó chính là đôi mắt. Đôi mắt cô Mai đẹp lắm! Đẹp đến mức mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đẹp như là dòng sông thu phản chiếu bóng mây vậy. Ẩn dưới hàng mi cong vút là cái nhìn trong sáng, tập trung mỗi khi cô đặt bút xuống vở. Cùng với đó là chiếc mũi dọc dừa, tuy không quá cao nhưng nhìn rất cân đối với khuôn mặt của cô. Hàm răng trắng, đều tăm tắp lại được điểm thêm đôi môi hồng tươi càng rực rỡ thêm cho vẻ đẹp của cô. Đặc biệt, cô Mai ăn mặc rất giản dị nhưng lại vô cùng lịch thiệp. Thường thì cô chỉ mặc những chiếc áo dài đơn giản đến trường, ở nhà thì cô mặc đồ bộ. Thế nhưng được bàn tay của cô chăm sóc, những bộ đồ ấy bỗng chốc đem đến một vẻ đẹp khác thường.
Cô Mai là một người rất hiền lành, vui vẻ, hòa nhã với các đồng nghiệp và phụ huynh. Trong công việc, cô luôn tận tụy hết mình, không bao giờ để mất lòng tin của học sinh và phụ huynh. Đối với học sinh, cô luôn ân cần chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình khi chúng em có vướng mắc trong học tập hay buồn phiền vì chuyện không vui trong cuộc sống. Cô luôn mong muốn chúng em sẽ thành công trên con đường học vấn sau này. Bên cạnh đó, cô Mai còn là một người rất giàu đức hi sinh. Cô luôn dành tiền lương của mình mua quà thưởng cho các bạn học sinh giỏi, đạt thành tích xuất sắc. Có lần em bị ốm nặng, cô đã đến tận nhà hỏi thăm và mua quà tặng cho em. Từ đó, em càng yêu quý và kính trọng cô nhiều hơn.
Không chỉ vậy, cô Mai còn là một giáo viên có chuyên môn vững vàng. Các tiết học của cô luôn rất hấp dẫn và lôi cuốn học sinh. Cô luôn chuẩn bị kĩ lưỡng cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn có liên quan đến bài học để giúp chúng em hứng thú hơn. Những giờ sinh hoạt lớp, cô không hề trách mắng ai mà luôn nhẹ nhàng khuyên răn khi có bạn mắc lỗi. Chính vì vậy, mà các tiết học của cô luôn sôi động, hấp dẫn.
Em rất yêu mến, kính trọng và khâm phục cô Mai. Sau này, em hứa sẽ cố gắng noi gương cô trở thành một con ngoan trò giỏi.