Dù chưa một lần đặt chân đến Hà Nội nhưng em đã từng nghe bà kể về mảnh đất này. Nơi đây chính là cội nguồn, là nơi chôn rau cắt rốn của em. Em luôn mong ước sẽ có dịp được thăm thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, nơi hội tụ tinh hoa bốn phương. Mỗi lần nhắc đến Hà Nội, lòng em lại trào dâng biết bao niềm vui và tự hào. Bởi lẽ, mảnh đất nghìn năm văn hiến ấy có rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn.
Đến với Hà Nội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Đó là hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết trả gươm của vua Lê Lợi. Đó là đền Ngọc Sơn linh thiêng, uy nghiêm. Đó là tháp Rùa cổ kính, rêu phong. Đó là cầu Thê Húc cong cong, đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời buổi ban mai. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, hài hòa. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có nhiều công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử. Tiêu biểu phải kể đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc. Ngoài ra, Hà Nội còn có chùa Một Cột - ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi yên nghỉ của vị cha già kính yêu của dân tộc.
Không chỉ có vậy, Hà Nội còn được biết đến là một thành phố có bề dày lịch sử văn hóa. Người dân Hà Nội thanh lịch, tinh tế, luôn giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Họ luôn nói năng nhẹ nhàng, lễ phép, cư xử đúng mực. Những nét đẹp ấy đã được thể hiện qua những làn điệu dân ca, những bài thơ, những tác phẩm văn học.
Ngoài ra, Hà Nội còn là một thành phố ẩm thực vô cùng phong phú, đa dạng. Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Nội như: cốm làng Vòng, phở, bún chả, bánh cuốn Thanh Trì,... Những món ăn ấy đã trở thành thương hiệu của Hà Nội, níu chân du khách mỗi khi ghé thăm.
Em yêu Hà Nội bởi những nét đẹp bình dị, mộc mạc ấy. Dù đã xa cách nửa vòng Trái Đất, nhưng trong tâm trí em vẫn luôn khắc sâu hình bóng của mảnh đất thủ đô thân yêu.
Nếu ai đã từng đặt chân đến Hà Nội thì chắc hẳn đều bị quyến rũ bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc nhưng cũng rất sôi động, nhộn nhịp của mảnh đất này. Còn nếu chưa có cơ hội đến Hà Nội, mời các bạn hãy cùng tôi dạo một vòng quanh thủ đô yêu dấu nhé!
Từ trên cao nhìn xuống, Hà Nội thật đẹp! Những con đường như những nhánh mạch máu chở biết bao hơi thở nóng hổi của thành phố. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn Hà Nội vào lúc hoàng hôn. Ánh mặt trời dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thành phố lên đèn làm bừng sáng cả khoảng không tối tăm. Xa xa, Tháp rùa đứng trầm ngâm soi bóng bên hồ Gươm. Cầu Thê Húc cong cong màu đỏ son, dẫn vào đền Ngọc Sơn thấp thoáng sau rặng liễu rủ. Đài Nghiên, Tháp Bút vẫn đứng hiên ngang sau bao năm tháng.
Tôi thích cái cảm giác được tản bộ trên vỉa hè, hít thở bầu không khí trong lành. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, tỏa bóng râm mát. Vào mùa thu, lá cây chuyển sang màu vàng, rụng khắp cả một góc phố, trông thật lãng mạn. Trên cành cây, những chú chim thi nhau nhảy nhót, hót líu lo, tạo nên một bản nhạc du dương.
Đi dọc con phố, tôi bắt gặp rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những chiếc nón lá, những bức tranh Đông Hồ hay những con tò he đủ màu sắc... tất cả đều gợi nhớ về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa.
Ở Hà Nội, tôi còn được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon. Nào là phở, bún chả, bánh cuốn Thanh Trì... Món ăn nào cũng thơm ngon, hấp dẫn.
Tôi yêu Hà Nội bởi vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại của nó. Tôi yêu những con người nơi đây, họ luôn hiền hòa, thân thiện và mến khách. Tôi yêu những món ăn giản dị mà đậm đà hương vị của Hà Nội. Và tôi yêu cả những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận.
Hà Nội ơi! Tôi yêu bạn lắm!