Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn, thử thách. Những lúc như vậy, nếu có lòng vị tha, tinh thần lạc quan thì ta sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách ấy dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu bi quan, yếu đuối, ta sẽ rất khó để thoát khỏi vòng vây của buồn bã và đau thương. Chính vì thế, lòng vị tha chính là một đức tính tốt đẹp mà tất cả chúng ta cần rèn luyện trong cuộc sống.
Lòng vị tha là hành động vì lợi ích của người khác, cho họ cơ hội để thực hiện những hành vi đúng đắn, dù đôi khi chính lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng. Đây là biểu hiện cao đẹp nhất của phẩm chất vị tha, nhưng cũng là biểu hiện cuối cùng trong chuỗi quá trình rèn luyện bản thân. Bởi lẽ, trên đường đời, con người phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi khả năng kiên nhẫn, chịu đựng để giải quyết. Nếu chỉ một chút khó khăn đã buông xuôi chán nản thì con người sẽ không bao giờ vượt qua được những rào cản ấy, và càng không thể chạm tới thành công. Khi ấy, con người sẽ mãi mãi sống trong thất bại, sống trong bóng tối của khổ đau và tuyệt vọng. Một con người không có lòng vị tha luôn mang trong mình thói ích kỉ. Đó là thứ độc dược nguy hiểm nhất, nó khiến con người trở nên chai sạn, vô cảm, mất dần niềm tin, tình cảm tốt đẹp vào con người, vào cuộc sống. Nguy hiểm hơn, khi đã nhiễm thứ tư tưởng ấy, con người sẽ luôn sợ hãi, trốn tránh, không dám đối diện với những khó khăn thử thách, ngại ngùng, chán nản mỗi khi gặp vấp ngã. Và rồi, họ sẽ dừng lại, hoặc tụt lùi trong khi mọi người và cuộc sống ngày càng phát triển, ngày càng vươn xa hơn.
Ngược lại, nếu có lòng vị tha, con người sẽ cảm thấy thanh thản trước cuộc đời bởi sống bằng lòng vị tha là lối sống cao đẹp, thánh thiện. Ai có được suy nghĩ vị tha, chắc chắn sẽ có tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm. Thậm chí, nếu có lỡ mắc sai lầm, cũng được mọi người tha thứ, bỏ qua. Chỉ cần một ánh mắt thôi, một ánh mắt của sự cảm thông, tha thứ, cũng khiến những người mắc lỗi, những kẻ tội đồ nhìn nhận lại bản thân mình. Ánh mắt ấy giống như một liều thuốc, đánh thức lương tri, đánh thức phần hiền lương, tốt đẹp trong những con người.
Bác Hồ của chúng ta, một con người giàu lòng vị tha, suốt một đời lo nghĩ cho dân tộc, đất nước. Bác chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng tư để lo cho hạnh phúc chung của dân tộc, đất nước. Trên đường đi tìm đường cứu nước, ở bất cứ nơi đâu, Bác cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Từ việc sửa ống nước cho đến việc chữa bệnh hay tìm nguồn thức ăn, Bác đều tự nguyện làm, không màng khó khăn, vất vả. Hay như Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc, văn hào đất Việt. Ông đã từng hy sinh cho đất nước, vì nhân dân, vì lòng vị tha, nhân ái. Những năm tháng sống và hoạt động cách mạng, ông đã trải qua biết bao gian khổ, thiếu thốn. Nhưng bấy nhiêu khó khăn ấy cũng chẳng sánh nổi lòng vị tha nhân ái của nhà thơ. Không chỉ vậy, lòng vị tha còn là sợi dây gắn kết con người với nhau, tạo thành khối thống nhất. Khi có lòng vị tha, con người sẽ cùng đoàn kết với nhau để bảo vệ đất nước, chống lại kẻ thù xâm lược. Đồng thời, lòng vị tha còn đem lại cho con người sức mạnh, ý chí to lớn để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Có thể nói, lòng vị tha chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự bền vững của xã hội.
Nếu không có lòng vị tha, cuộc sống này sẽ trở nên như thế nào? Có lẽ sẽ chẳng có ai dám giúp đỡ ai, người ta sẽ chỉ sống vì mình mà thờ ơ với nỗi đau của đồng loại. Trong cuộc sống, tình yêu thương và lòng vị tha là điều ai cũng nên có và cần có trong cuộc sống. Hãy trở thành một công dân tốt góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.