Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của nhà văn Kim Lân là một người nông dân yêu làng, yêu nước tha thiết. Ông Hai là một người nông dân chất phác, hiền lành, yêu làng tha thiết. Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông vô cùng đau khổ, tủi nhục. Ông không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, lẩm bẩm một mình. Ông cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Ông không muốn nói chuyện với ai, kể cả con cái. Ông chỉ biết trút bầu tâm sự với đứa con út. Qua những lời tâm sự của ông, ta có thể thấy được tình yêu làng, yêu nước sâu sắc của ông. Ông Hai yêu làng Chợ Dầu đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ làng. Ông không muốn làng theo giặc, bởi vì ông hiểu rằng nếu làng theo giặc thì sẽ mang tiếng xấu, sẽ bị mọi người khinh thường. Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai đã được thể hiện qua nhiều chi tiết cụ thể trong truyện. Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông Hai vô cùng đau khổ, tủi nhục. Ông không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, lẩm bẩm một mình. Ông cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Ông không muốn nói chuyện với ai, kể cả con cái. Ông chỉ biết trút bầu tâm sự với đứa con út. Ông Hai cũng rất kiên quyết, dứt khoát khi từ chối làm việc cho Tây. Ông nói: "Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù". Câu nói này thể hiện rõ ràng tinh thần yêu nước, căm thù giặc của ông Hai. Ngoài ra, ông Hai còn là một người nông dân cần cù, chịu khó. Ông luôn chăm lo làm ăn, vun vén cho gia đình. Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng. Ông vẫn tiếp tục làm việc, vun vén cho gia đình. Tóm lại, nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" là một người nông dân yêu làng, yêu nước tha thiết. Tình yêu làng, yêu nước của ông đã được thể hiện qua nhiều chi tiết cụ thể trong truyện. Nhân vật ông Hai là một hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, căm thù giặc của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.