Chuyến đi tình nguyện đến vùng cao Phú Yên năm ngoái là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với tôi. Được tham gia vào hoạt động xây dựng nhà cửa cho bà con dân tộc thiểu số, tôi không chỉ được cống hiến sức mình mà còn học hỏi được nhiều điều ý nghĩa về cuộc sống.
Vùng núi Phú Yên nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và thơ mộng. Con đường đèo quanh co, uốn lượn như dải lụa vắt ngang qua những dãy núi xanh rì. Không khí trong lành, mát mẻ khiến tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu. Đến nơi, chúng tôi được bà con dân tộc thiểu số đón tiếp rất nồng hậu. Họ vui mừng chào đón đoàn tình nguyện bằng những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió.
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc. Đoàn tình nguyện gồm mười lăm người, tất cả đều hăng hái, nhiệt tình. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị vật liệu, xây dựng từng ngôi nhà vững chắc cho bà con. Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng ai nấy đều vui vẻ, lạc quan. Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp núi rừng.
Những ngày tháng ấy, tôi đã được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà trước giờ chưa từng có. Tôi học cách dựng nhà, lợp mái, đóng ván. Tôi cũng được bà con hướng dẫn cách trồng cây, chăm sóc vườn rau, nuôi gà, lợn. Tất cả đều là những kinh nghiệm quý báu mà tôi sẽ mang theo suốt đời.
Tôi còn nhớ một kỉ niệm đặc biệt. Một hôm, trời mưa to, nước suối dâng cao, ngập cả sân nhà. Bà con lo lắng, sợ lũ quét. Chúng tôi nhanh chóng giúp bà con di dời đồ đạc, kê cao giường ngủ. Đêm ấy, chúng tôi thức trắng đêm canh gác, phòng chống lũ. Dù mệt mỏi, nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì được chung tay giúp đỡ bà con.
Sau hai tuần, những ngôi nhà mới đã hoàn thành. Nhìn những mái ấm khang trang, vững chãi, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tôi biết rằng, nhờ có sự giúp đỡ của chúng tôi, bà con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chuyến đi tình nguyện đã mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá. Tôi học được lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ. Tôi cũng hiểu rằng, dù giàu sang hay nghèo khó, con người vẫn luôn cần được yêu thương, giúp đỡ.
Chuyến đi tình nguyện đến vùng cao Phú Yên đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Đó là một hành trình đầy ý nghĩa, giúp tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tôi tin rằng, những gì tôi học được từ chuyến đi sẽ mãi là hành trang quý giá trong cuộc sống của tôi.