Em rất thích đi học bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đặc biệt, em luôn yêu mến và kính trọng cô Dung - cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của em.
Cô Dung năm nay khoảng bốn mươi tuổi. Dáng người cô dong dỏng cao, vóc người khá mập mạp. Khuôn mặt cô hình trái xoan ưa nhìn cùng với làn da trắng hồng hào. Mái tóc cô dài, đen nhánh, luôn được buộc gọn gàng sau gáy. Nổi bật nhất trên gương mặt cô là đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo như giọt sương buổi sớm, ánh lên nét thông minh, nhanh nhẹn. Mỗi khi nói chuyện hay giảng bài, em thấy đôi mắt cô lúc thì lấp lánh niềm vui, lúc lại trầm lắng xuống, sâu thẳm khó đoán. Chiếc mũi dọc dừa xinh xắn càng làm tôn lên vẻ thanh thoát trên gương mặt cô. Nụ cười cô tươi tắn, ấm áp, mỗi lần cô cười nhìn vô cùng dễ thương. Hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp, lộ ra mỗi khi cô cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cô Dung rất giản dị, gần gũi và thân thiện với học sinh. Ngày mới vào trường, ai cũng bỡ ngỡ bởi chưa quen lớp, quen bạn nhưng cô Dung đã xóa tan nỗi lo ấy bởi sự quan tâm, ân cần, gần gũi với học sinh. Cô luôn quan tâm đến từng học sinh trong lớp, đặc biệt là những bạn học kém, con gia đình khó khăn. Cô không bao giờ nhận tiền phụ huynh, chỉ mong học trò ngày một tiến bộ hơn. Có lần em bị sốt cao đột ngột, không thể đến trường. Cô đã đến nhà thăm hỏi, nhờ bạn chép bài, giảng bài cho em. Em cảm động trước tấm lòng của cô biết bao.
Cô Dung là một giáo viên nghiêm khắc. Trong giờ học, ai không chú ý nghe giảng hay làm việc riêng, cô sẽ nhắc nhở ngay. Tuy nhiên, cô không hề quát mắng hay đánh phạt mà chỉ nhẹ nhàng khuyên răn để các bạn sửa lỗi. Với những bạn học kém, cô không nản lòng mà kiên nhẫn kèm cặp, động viên để các bạn cố gắng hơn. Bởi vậy, ai cũng yêu quý và kính trọng cô.
Ngoài giờ học, cô Dung giống như một người mẹ khuyên bảo lũ học trò tinh nghịch chúng em những lời hay, ý đẹp để lứa học trò chúng em khôn lớn hơn. Em rất thích ngồi lắng nghe cô kể chuyện, những câu chuyện về tình bạn, tình thầy trò, tình cảm gia đình. Ai cũng cảm phục trước nghị lực sống và khát vọng vươn lên của cô.
Em rất yêu mến và kính trọng cô Dung. Mai này, dù rời xa mái trường, em vẫn luôn nhớ mãi bóng hình cô, nhớ mãi những lời cô dặn dò, động viên. Em mong rằng cô luôn khỏe mạnh, vững tay chèo lái con thuyền tri thức để đưa chúng em đến bên bờ của thành công.