Thomas Edison (1847 - 1933) là nhà bác học thiên tài của nhân loại đã cống hiến cho loài người biết bao phát minh hữu ích. Trong đó, có chiếc bóng đèn điện - thắp sáng cho toàn nhân loại. Không chỉ vậy, ông còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người trên thế giới về nghị lực phi thường và sự bền bỉ, quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Câu nói nổi tiếng của Edison: "Trong thành công của tôi có 99% là mồ hôi và nước mắt, chỉ có 1% là do trời phú" đã khẳng định rằng: Thành công sẽ không bao giờ đến với những ai chỉ biết ngồi chờ đợi vận may. Muốn có được nó, chúng ta phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác nhau.
Thành công là kết quả ngọt ngào sau quãng thời gian dài phấn đấu không ngừng nghỉ. Đó là khi con người đạt được những mục tiêu, ước mơ của mình bằng sự nỗ lực hết mình. Trên hành trình chinh phục ước mơ, chúng ta có thể gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ chạm tay tới đích đến.
Trời phú là những ưu đãi thiên bẩm mà mỗi người được ban tặng. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thành công của con người. Bởi vốn dĩ, thành công là cả một quá trình dài trau dồi, học tập, tôi luyện. Nếu không chăm chỉ, cần cù thì những ưu đãi trời phú kia cũng trở nên vô nghĩa.
Nhà bác học lừng danh Edison từng thất bại cả trăm lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. Hay như Bác Hồ kính yêu, Người đã bôn ba suốt mười năm ở nước ngoài, tiếp xúc với tư tưởng tiên tiến của các nước phương Tây và nhiều dòng tư tưởng khác nhau. Sau cùng, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Có lẽ, nếu không có những trải nghiệm quý báu ấy, ngày độc lập chưa chắc đã sớm được tuyên bố như thế!
Ngày nay, vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống dựa dẫm, phụ thuộc vào gia đình và người khác. Họ thường xuyên than vãn về hoàn cảnh sống của mình nhưng lại lười biếng, không chịu khó học tập, làm việc. Thậm chí, nhiều người còn quá phụ thuộc vào may mắn, cho rằng nếu không trúng số thì sẽ chẳng có cách nào để thay đổi cuộc đời. Chính những suy nghĩ ấy đã khiến họ dần mất đi ý chí tiến thủ, trở thành gánh nặng của người thân và bạn bè.
Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần rèn luyện đức tính chăm chỉ, cần cù ngay từ bây giờ. Hãy chủ động học tập, trau dồi thêm nhiều kiến thức mới lạ. Đồng thời, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước để đạt được mục tiêu của bản thân. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể trở thành một con người có ích cho xã hội mai sau.