Cuộc sống hiện đại khiến con người trở nên bận rộn hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta quên mất đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Và một trong những giá trị cốt lõi ấy chính là lòng nhân ái. Đây là phẩm chất đẹp đẽ, quý báu mà mỗi người cần gìn giữ và phát huy.
Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Hay nói cách khác, đó là tấm lòng biết yêu thương, biết hi sinh và có trách nhiệm với cộng đồng, với những số phận gặp khó khăn.
Từ xưa đến nay, lòng nhân ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nó không chỉ tồn tại trong suy nghĩ, trong lời nói mà biến thành hành động cụ thể, trở thành những nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những hành động thể hiện lòng nhân ái ở xung quanh. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ những đêm trăng rằm tháng tám, trẻ em lại rước đèn họp bạn. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân... không chỉ mang vẻ đẹp của nghệ thuật mà còn chứa đựng cả tấm lòng của cha mẹ mong muốn con mình có một tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc. Không chỉ vậy, lòng nhân ái còn được thể hiện qua những hành động giúp đỡ người khác. Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, có biết bao những cây ATM gạo, ATM khẩu trang, địa điểm phát thực phẩm miễn phí… mọc lên như một làn gió mới lan tỏa yêu thương. Rồi những chiến sĩ công an, bộ đội vào tâm dịch giúp đỡ người dân, những y bác sĩ gác lại hạnh phúc riêng tư để cứu chữa người bệnh… Họ đều là những “chiến sĩ”, anh dũng trên mặt trận của mình.
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những người sống vô cảm, ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác. Lại có những người sống dựa dẫm, lười lao động, khi thấy người khác gặp khó khăn lại thờ ơ, không ra tay giúp đỡ. Họ luôn đùn đẩy trách nhiệm hoặc tìm cách trục lợi trên nỗi đau của người khác. Đây là hành vi đáng lên án và phê phán.
Mỗi người chỉ được sống một lần, hãy sống yêu thương, chan hòa, biết trao đi yêu thương để cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn.