Dẫn dắt giới thiệu vấn đề nghị luận:
Trong cuộc sống mỗi chúng ta ai cũng mong muốn có được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng liệu rằng tất cả những thứ tốt đẹp ấy có tự nhiên mà có hay không? Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng nhớ câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” của Đặng Thùy Trâm. Vậy nếu như cuộc sống của chúng ta cứ trôi qua một cách êm ả, không có sóng gió thì liệu chúng ta có thể trưởng thành hơn không? Vì vậy mới có ý kiến cho rằng: “Đừng chờ đợi món quà bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.
“Món quà bất ngờ của cuộc sống” là những điều tốt đẹp, kỳ diệu, thú vị… mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Còn “tự mình làm nên cuộc sống” có nghĩa là chúng ta phải tự tạo ra, kiếm tìm, cải thiện cuộc sống của mình, biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, ý kiến trên đã khẳng định rằng chúng ta không nên quá phụ thuộc, không nên ngồi chờ những “phúc lợi” mà cuộc sống mang lại, mà phải luôn chủ động, sáng tạo, cố gắng để tự tạo ra cuộc sống tươi đẹp cho mình.
Câu nói trên là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những điều tốt đẹp, may mắn. Có đôi khi, cuộc sống đem đến cho chúng ta những điều đau khổ, bất hạnh. Tuy nhiên, những điều đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và từ đó, giúp chúng ta biết trân trọng những gì mà mình đang có hơn. Cũng giống như nhân vật Ni trong tác phẩm “Cuộc đời của Pi”, một cậu bé gặp nạn trên biển, mất gia đình, mất quê hương, mất tôn giáo… thế nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót và trở về đất liền. Hay như Nick Vujicic – một người bẩm sinh không có tay chân, nhưng anh vẫn tự mình bơi lội, đánh golf, lướt ván và trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho toàn thế giới. Và còn rất nhiều tấm gương khác nữa. Họ đều là những người đã vượt lên số phận, vượt lên những bất hạnh của mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngược lại, trong xã hội vẫn còn có nhiều người có lối sống ỷ lại, dựa dẫm, không chịu khó học tập, lao động để xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình, luôn mong chờ vào những “phúc lợi” của cuộc sống ban tặng. Những người này thật đáng chê trách.
Như vậy, mỗi chúng ta đừng nên sống dựa dẫm, ỷ lại, lười biếng mà hãy luôn chủ động, sáng tạo, cố gắng để tự tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần phê phán những người có lối sống dựa dẫm, ỷ lại, lười biếng. Mỗi người một hành động nhỏ thôi cũng có thể góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Không chỉ có vậy, chúng ta là thế hệ măng non của đất nước, mái trường là ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng ước mơ của chúng ta. Trường học đem đến cho chúng ta tri thức, tình thầy trò, tình bè bạn,… và hơn cả là tình yêu thương. Chúng ta cần phải biết ơn cha mẹ, thầy cô và cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng người đã cho chúng ta cuộc sống này.
Tóm lại, mỗi chúng ta đừng nên sống dựa dẫm, ỷ lại, lười biếng mà hãy luôn chủ động, sáng tạo, cố gắng để tự tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho mình. Là một người học sinh, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện bản thân thật tốt để sau này có thể cống hiến thật nhiều giá trị cho cuộc đời.