Cuộc sống vốn dĩ luôn chứa đựng vô vàn những khó khăn, thử thách bất ngờ mà ta không lường trước được. Chính vì thế, mỗi người cần trang bị cho mình những kĩ năng, phẩm chất nhất định để tồn tại và phát triển trong cuộc sống ấy. Bàn về vấn đề này, William Arthur Ward đã từng nói rằng: “Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan mong nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh cánh buồm.”
Câu nói trên đã gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về vai trò của sự thích nghi trong cuộc sống. Trước hết, ta hiểu rằng “bi quan” là luôn nhìn thấy mặt tiêu cực, không tin vào khả năng thay đổi nên dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. “Lạc quan” là tin tưởng vào tương lai tốt đẹp dù hoàn cảnh có ra sao. Còn “thực tế” là cái nhìn khách quan, đúng đắn về thực trạng để từ đó có hướng đi phù hợp. Như vậy, câu nói đã chỉ ra ba cách ứng xử khác nhau trước một tình huống của con người: người bi quan sẽ than vãn, người lạc quan sẽ cầu may còn người thực tế sẽ đưa ra giải pháp phù hợp. Qua đó, tác giả nhắn nhủ con người cần có cái nhìn thực tế, khách quan cùng những giải pháp thiết thực để vượt qua khó khăn.
Trong cuộc sống, không ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Bởi vậy, con người cần phải luôn trong tâm thế chuẩn bị, đối mặt với mọi thứ một cách linh hoạt và chủ động. Điều này đặc biệt cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Thay vì ngồi im một chỗ và chờ đợi cơ hội, chúng ta hãy tự tạo ra cơ hội cho mình bằng cách trau dồi, bồi dưỡng bản thân. Có như vậy, chúng ta mới thích nghi được với mọi hoàn cảnh.
Thực tế đã chứng minh rằng, rất nhiều người đã thành công nhờ biết thích nghi với hoàn cảnh. Tiêu biểu phải kể đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong những ngày tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống: làm phụ bếp trên tàu, làm người cào tuyết trong ga xe lửa, làm công nhân quét tuyết… Dù vất vả, gian nan nhưng Bác vẫn giữ vững ý chí, tinh thần, quyết tâm học tập và tiếp thu tri thức. Hay tỉ phú Jack Ma – một tấm gương điển hình về sự nỗ lực vươn lên. Ông đã vượt qua hàng nghìn đối thủ nặng kí để có được thành công như ngày hôm nay. Cả hai con người này đều cho ta thấy một tinh thần thép, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.
Là một người trẻ trong thời đại mới, em luôn cố gắng rèn luyện bản thân cả về trí tuệ và đạo đức để có thể vững vàng trên hành trình tiến tới tương lai. Em sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, kĩ năng mềm để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đồng thời, em sẽ luôn tự tin, bản lĩnh để đối mặt với mọi tình huống. Tuy nhiên, em cũng tránh rơi vào thái cực cực đoan như sự bi quan hay quá lạc quan. Thay vào đó, em sẽ luôn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
Tóm lại, câu nói của William Arthur Ward đã đem đến bài học sâu sắc về vai trò của sự thích nghi trong cuộc sống. Là một người trẻ, em sẽ luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ này để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.