Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn ghi nhớ, trân trọng quá khứ đối với mỗi quốc gia dân tộc. Điều đó cũng chính là nội dung mà nhà thơ Đỗ Trung Quân muốn nhắn nhủ qua bài thơ Đừng quên lịch sử. Vậy tại sao chúng ta phải ghi nhớ, trân trọng quá khứ?
Trước tiên, “lịch sử” là những gì đã diễn ra trong quá khứ, là thành quả của biết bao thế hệ đi trước để lại. Còn “quá khứ” là những gì đã xảy ra, đã trôi đi sẽ không lấy lại được. Chúng ta phải ghi nhớ, trân trọng quá khứ bởi lẽ nó là cội nguồn của mỗi người, nhờ có quá khứ mà mới có hiện tại và tương lai. Mỗi người đều mang trong mình một cội nguồn sinh dưỡng, nếu không ghi nhớ quá khứ thì sẽ đánh mất đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của tổ tiên. Bên cạnh đó, việc ghi nhớ quá khứ giúp chúng ta thêm yêu thương, gắn bó với quê hương, đất nước; biết ơn những người đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Từ đó, mỗi người sẽ có ý thức, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Là một người con Việt Nam, chúng ta cần có trách nhiệm đối với lịch sử của đất nước. Trước hết, ta cần ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những người đi trước đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt để xứng đáng với truyền thống hào hùng của dân tộc. Không chỉ vậy, ta cần biết bảo vệ và phát huy những giá trị tinh thần như ca dao, tục ngữ, dân ca,... Ngoài ra, ta cần giữ gìn và bảo tồn những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc.
Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cần tiếp nối truyền thống, kế thừa thành quả từ quá khứ để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Ta cần phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kĩ thuật để sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Hơn nữa, ta cần thực hiện trách nhiệm của mình trên nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...
Tuy nhiên, vẫn còn có một số thanh niên chưa thực sự nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Họ chạy theo lối sống thực dụng, ích kỉ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Những cá nhân như vậy cần bị lên án và phê phán gay gắt.
Tóm lại, mỗi người cần luôn ghi nhớ và trân trọng lịch sử. Hãy nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.