Les Brown đã từng cho rằng: "Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình". Quả thật vậy, ước mơ là thứ mà ai cũng có, nó giống như món quà mà thượng đế ban tặng cho tất cả mọi người. Là con người thì ai cũng có ước mơ, dù cao sang hay nhỏ bé, vĩ đại hay giản đơn, to lớn lao hay nhỏ nhoi thì ước mơ vẫn là động lực để con người phấn đấu.
Ước mơ là những dự định, mục đích mà con người mong muốn đạt được. Ước mơ có thể lớn, có thể nhỏ nhưng quan trọng là chúng ta phải có ước mơ, khi đạt được rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều ước mơ hơn nữa. Và ước mơ cũng chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi người. Nó sẽ chỉ cho ta cách đi, nên đi thế nào và tránh được những nguy hiểm trên con đường chinh phục ước mơ.
Người xưa vẫn có câu: "Sinh ra trên đời, ai cũng có ước mơ cho riêng mình", ước mơ là những mong muốn, khát khao mà con người muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Đó có thể là ước mơ giản dị, cũng có thể là những ước mơ vĩ đại nhưng tất cả đều chung một mục đích là đem đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Con người ai cũng có ước mơ và hoài bão riêng, không ai là ngoại lệ. Dù đó là ước mơ lớn lao hay nhỏ bé, dù chỉ là những mong muốn vụn vặt hằng ngày hay là những khát khao góp phần thay đổi thế giới thì tất cả đều rất đáng trân trọng. Bởi chính những ước mơ ấy sẽ là động lực để mỗi người tự phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.
Có lẽ, trong chúng ta chẳng ai lạ lẫm gì với cái tên Bill Gates- nhà tỷ phú nổi tiếng thế giới. Trước khi có được những thành công như ngày hôm nay, ông từng là sinh viên bỏ học nửa chừng tại Harvard. Bill Gates đã chấp nhận rời khỏi Harvard và cùng với Paul Allen sáng lập ra Microsoft. Thế nhưng, cha mẹ của ông lúc bấy giờ hết sức thất vọng vì họ luôn cho rằng đó là quyết định sai lầm. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, chê bai của mọi người, ông vẫn miệt mài làm việc và cống hiến. Đến bây giờ, ai cũng biết ông đã thành công ra sao. Vậy đấy, ước mơ có thể chỉ là những mong muốn giản dị, nhưng ước mơ càng lớn, càng cao đẹp thì đòi hỏi con người càng phải cố gắng gấp mười lần. Chẳng hạn như Ban-dắc, ông là một thiên tài về văn học, là danh họa nổi tiếng nhất thế kỉ XIX. Ông còn là người sáng lập ra trường phái nghệ thuật ấn tượng. Ai cũng biết ông là một người thành công, nhưng trước đó, ít ai biết rằng Ban-dắc thuở nhỏ vốn là một đứa trẻ yếu ớt, thường xuyên đau ốm. Mẹ ông đã dạy vẽ cho ông nhằm giúp ông vượt qua giai đoạn ốm yếu kéo dài. Chính ước mơ của người mẹ đã cứu vãn cuộc đời của Ban-dắc sau này. Hay như Nick Vujicic, anh là một người bẩm sinh không có tay chân, nhưng anh vẫn trở thành một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới, được mọi người biết đến như một tấm gương của sự vượt khó. Như vậy, ước mơ có thể giúp con người rèn luyện ý chí, lòng kiên trì, sự nhẫn nại và nhiều phẩm chất khác. Có lẽ bởi thế mà C.Mác đã từng khẳng định rằng: "Hạnh phúc là đấu tranh"
Tuy nhiên, bên cạnh những con người chăm chỉ làm lụng để biến ước mơ thành hiện thực thì vẫn còn rất nhiều người sống không có ước mơ. Họ cứ mãi quẩn quanh trong một vòng tròn đen tối mà số phận an bài. Họ không chịu phấn đấu, không chịu vươn lên để đạt được mục đích của cuộc đời mình. Thật đáng buồn!
Để ước mơ của chúng ta có thể thành sự thật thì chúng ta phải có những kế hoạch thật cụ thể và từng bước thực hiện nó. Chúng ta không nên quá ảo tưởng vào những điều mà ngay cả bản thân cũng chưa nắm rõ. Tốt nhất, bạn hãy viết tất cả những ước mơ, dự định của mình ra giấy, sau đó vạch ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Chỉ cần như vậy thôi, bạn đã có thể tiến gần hơn tới ước mơ của mình rồi đấy!
Hãy nhớ rằng, ước mơ không bao giờ mất đi nếu bạn vẫn nuôi dưỡng nó. Một ngày nào đó, ước mơ sẽ trở thành hiện thực theo cách này hay cách khác. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng nuôi hi vọng và niềm tin vào bản thân mình, bạn nhé!