17/06/2025

17/06/2025
17/06/2025
“Người có lòng nhân ái luôn mang lại hạnh phúc cho chính mình và người khác.”
Giữa những chộn rộn của cuộc sống hiện đại, khi con người ngày càng bận rộn với những toan tính riêng tư, câu nói ấy như một lời nhắn nhủ tha thiết về giá trị muôn đời của lòng nhân ái – thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ sức sưởi ấm cả một thế giới lạnh lẽo.
Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp của tình yêu thương giữa con người với con người. Đó là khi ta không quay lưng với nỗi đau của kẻ khác, không dửng dưng trước những mảnh đời bất hạnh, mà biết mở rộng trái tim để lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia. Người có lòng nhân ái không sống chỉ cho riêng mình, mà tồn tại để lan tỏa những điều tử tế – như cách một ngọn nến có thể thắp sáng hàng trăm ngọn nến khác mà chẳng hề vơi đi ánh sáng của chính nó.
Lòng nhân ái không đòi hỏi những hành động vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là một ánh nhìn thấu hiểu, một lời nói dịu dàng, hay một hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Trong hành trình làm người, có biết bao người lặng lẽ sống nhân hậu: những y bác sĩ ngày đêm cứu người, những giáo viên đem hết tâm huyết thắp sáng tri thức, hay đơn giản là một người qua đường cúi xuống nâng dậy một cụ già té ngã… Những nghĩa cử ấy có thể chẳng ai nhớ tên, nhưng chúng lưu dấu trong lòng người được giúp đỡ – như những bông hoa vô danh nở rộ trong khu vườn cuộc sống.
Và kỳ lạ thay, người nhân ái không chỉ đem lại hạnh phúc cho người khác, mà chính họ cũng nhận về sự bình an sâu thẳm. Bởi lẽ, khi sống tử tế, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm. Khi cho đi bằng cả trái tim, ta không thấy mình mất mát, mà ngược lại, thấy đời sống phong nhiêu hơn. Hạnh phúc của người nhân ái không ồn ào, không rực rỡ, mà âm thầm như tiếng suối giữa đại ngàn – trong trẻo và bền lâu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào lòng nhân ái cũng dễ dàng thực hành. Trong một xã hội mà sự vô cảm đang len lỏi vào từng góc nhỏ, người ta dễ khép chặt trái tim hơn là mở lòng thương. Vì thế, mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân ái từ những điều giản đơn: không phán xét, biết lắng nghe, biết đặt mình vào nỗi đau của người khác để sống tử tế và bao dung hơn mỗi ngày.
Có lẽ, sống trên đời, không phải để trở nên giàu có, nổi tiếng hay quyền lực, mà là để học cách yêu thương. Và nếu lòng nhân ái là một ngọn lửa, thì càng lan rộng, nó càng ấm áp và rực rỡ.
Bởi thế, người nhân ái không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn tìm thấy một niềm an nhiên trong chính cõi lòng mình – như một bông hoa thơm ngát nở giữa đời thường.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
12 giờ trước
12 giờ trước
Top thành viên trả lời