Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Hiện nay, khi đất nước ngày càng phát triển, giới trẻ ngày càng năng động hơn, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài nhưng vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên sống không có định hướng, không có lí tưởng, mục đích rõ ràng.
* * *
Bài văn mẫu tham khảo:
Con người sinh ra trên đời, ai cũng có mục tiêu, có ước mơ hoài bão của riêng mình. Và chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ có những đứa trẻ mới hay vẽ cho mình những giấc mơ, những viễn cảnh về tương lai tươi đẹp mà quên mất rằng chính chúng ta cũng đang vẽ cho cuộc đời mình bằng những nét bút đậm nhạt khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những con người đang hăng hái xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” của mình thì có những người lại sống không định hướng, không mục tiêu, không biết mình muốn gì, mình sẽ làm gì để đạt được những điều mình muốn. Thật nguy hiểm biết bao!
Sống không định hướng là cách sống không biết mình muốn gì, cần gì, từ đó không thể xác định được mục tiêu sống cho bản thân và vì vậy họ cứ sống, tồn tại, lãng phí dần những năm tháng tuổi trẻ của mình. Chúng ta đều biết đến Bill gates, Steve jobs…những con người đã làm nên kì tích trong cuộc đời của họ và trở thành những tấm gương sáng cho cả nhân loại noi theo. Họ là những người thành công bởi họ biết mình muốn gì, cần gì, xác định được mục tiêu sống của mình và kiên trì, cố gắng hết sức để sống và chiến đấu cho mục tiêu đó. Thế nhưng, bên cạnh những con người năng động, nhiệt huyết ấy thì có rất nhiều người lại sống không định hướng, không có mục tiêu, ước mơ.
Có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất là do con người, cụ thể là chính bản thân người đó chưa thực sự cố gắng, chưa thực sự nỗ lực, chưa thực sự quyết tâm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi sẽ làm gì?”. Thứ hai là do yếu tố ngoại cảnh, trong thời buổi kinh tế thị trường, sự phát triển quá nhanh của khoa học kĩ thuật, của các phương tiện truyền thông đại chúng khiến cho con người bị xao nhãng, bị cuốn theo những trò chơi trên máy tính, những bài hát, những bộ phim hấp dẫn…khiến con người thờ ơ với cuộc sống, thờ ơ với bản thân và không còn thiết tha với tương lai nữa.
Hậu quả của lối sống này thật nghiêm trọng vô cùng. Nó không chỉ làm lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của mỗi cá nhân mà nó còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Bởi nếu mỗi người không có định hướng, không có mục tiêu thì làm sao họ có thể cống hiến cho xã hội, cho đất nước được. Hơn nữa, khi có suy nghĩ sống buông thả, họ sẽ dễ dàng sa đà vào các tệ nạn xã hội, trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Vì vậy, mỗi người cần phải tự nhận thức được vai trò, vị trí của bản thân trong cuộc đời này, dù ở lứa tuổi nào, cấp bậc nào cũng cần phải có định hướng, mục tiêu cho mình và cố gắng, nỗ lực vươn lên để đạt được mục tiêu đó.
Để làm được điều đó, chúng ta cần phải tự nhìn lại bản thân, xem xét khả năng của mình, xem mình thích gì, muốn gì, từ đó đặt ra những mục tiêu ngắn hạn rồi dần dần tiến tới mục tiêu dài hạn của cuộc đời mình và cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được những mục tiêu đó. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cũng cần phối hợp để giúp con em mình có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, tránh xa những cám dỗ, thói hư tật xấu của xã hội để có cho mình một định hướng, mục tiêu sống tốt đẹp nhất.
Mỗi người có một định hướng, một mục tiêu sống khác nhau nhưng tất cả đều phải dựa trên hai chữ “tốt đẹp”, vì bản thân, vì gia đình và xã hội. Hãy sống có định hướng, có ước mơ, hoài bão để tạo nên những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình.