Lòng vị tha là một trong những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của con người, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Vậy lòng vị tha có nghĩa là gì và nó được biểu hiện như thế nào?
Lòng vị tha là sự hiền hậu và thấu hiểu của con người, được thể hiện qua hành động, lời nói và suy nghĩ. Đó là khi chúng ta lấy mình đặt vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông với họ. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Trong cuộc sống, lòng vị tha thể hiện qua từng cử chỉ, hành động hàng ngày. Những hành động nhỏ như giúp đỡ người già qua đường, giúp đỡ trẻ em lạc đường, ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn, thiên tai lũ lụt, hay giúp đỡ những người khuyết tật, bệnh nhân... đều là biểu hiện của tấm lòng đáng quý này.
Lòng vị tha mang lại nhiều ý nghĩa to lớn cho cuộc sống. Nó giúp cho con người sống vui vẻ hơn, tạo ra mối quan hệ thân ái, gần gũi giữa người với người. Đồng thời, lòng vị tha cũng giúp chúng ta giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, hòa bình, tránh gây tổn thương cho cả hai bên. Bên cạnh đó, khi ta vị tha, ta sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Điều này góp phần xây dựng một xã hội thân ái, đoàn kết, nơi mỗi người đều được tôn trọng và hạnh phúc.
Để có được lòng vị tha, chúng ta cần có sự kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Khi ta vị tha, ta sẽ giúp người khác sửa chữa lỗi lầm và trở thành người tốt hơn. Tuy nhiên, để có được lòng vị tha, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân bằng cách lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ người khác. Hãy tránh xa những thói quen xấu như ghen tị, đố kỵ, hoặc chỉ biết đến bản thân mình.
Mỗi người trong chúng ta cần có lòng vị tha để xây dựng một xã hội hòa bình, không còn chiến tranh hay xung đột. Hãy cùng nhau vun đắp lòng vị tha, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và sự tha thứ luôn tồn tại. [/INST] Cuộc sống luôn có luật bù trừ, vì vậy bên cạnh cái tốt luôn tồn tại cái xấu. Cái tốt luôn cố gắng làm cho xã hội thêm tươi đẹp, còn cái xấu thì luôn cố gắng làm cho xã hội bị ô uế, bị chìm đắm trong bóng tối. Một trong những điều xấu ấy là sự thiếu hụt về lòng vị tha. Lòng vị tha là một trong những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của con người, là sự nhân ái, bao dung, biết thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ và tha thứ cho người khác.
Người có lòng vị tha là người luôn đặt mục đích chung lên trên lợi ích cá nhân, biết hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng, tập thể, luôn nghĩ cho người khác và biết cống hiến vì người khác. Họ cũng là những người có trái tim bao dung, độ lượng, biết thứ tha cho lỗi lầm của người khác, biết cưu mang và giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn. Lòng vị tha thể hiện ở thái độ vô tư, không mưu toan tính toán khi giúp đỡ người khác làm một việc gì đó. Trong lớp có học sinh học kém hơn, bạn không dè bỉu, xa lánh mà lại gần sẻ chia, giúp đỡ bạn ấy học tốt. Trong tập thể có thành viên mắc lỗi, làm điều sai trái, bạn không lên án gay gắt mà ngược lại, bạn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để giúp họ sửa sai,...
Trong cuộc sống, có rất nhiều những tấm gương có lòng vị tha. Chị Hoàng Thị Khôi, một bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối vẫn quyên góp tiền cho hiệp hội giúp đỡ những bệnh nhân nghèo và khó khăn, cô bé Luy chưa lên 10 trạc tuổi tôi, hàng tuần cầm sách vở đến trường của tôi để nghe giảng vì ở vùng quê nghèo của em, không có trường cấp hai. Còn rất nhiều những tấm gương khác nữa, như chú Nguyễn Ngọc Ký, dù bị liệt hai tay nhưng vẫn cố gắng học tập, trở thành một thầy giáo giỏi; như nhà bác học Ê-đi-xơn, phải đến năm 39 tuổi mới học đọc, học viết nhưng sau đó ông đã phát minh ra rất nhiều thiết bị hữu ích cho nhân loại,... Tất cả, tất cả những con người đó đều có một điểm chung, đó chính là họ có một trái tim, trái tim nhân hậu, đầy lòng vị tha, yêu thương con người.
Vậy tại sao chúng ta cần phải có lòng vị tha? Là những đứa con của đất nước Việt Nam, chúng ta càng phải nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, đừng để khi "Trái Đất nóng dần lên" thì chúng ta mới biết rằng: "Ôi! Trời quá nóng!"