Nghị lực sống là một phẩm chất tốt đẹp của con người, giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành công. Bàn về vấn đề này, Nguyễn Bá Học từng nói: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông".
Câu nói của Nguyễn Bá Học khuyên răn chúng ta phải có nghị lực sống. Trước hết cần hiểu "đường" ở đây là đường đời, đường đi tới mục tiêu, tới ước mơ của mỗi con người. "Ngăn sông cách núi" ý nói những vật cản, những khó khăn khách quan. Còn "lòng người ngại núi e sông" ý nói những trở ngại do chính con người cảm thấy sợ hãi trước khó khăn mà tự tạo ra rào cản trong tâm trí mình. Như vậy, câu nói của Nguyễn Bá Học khẳng định ý chí, nghị lực sống sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn để vươn tới thành công.
Con đường đời của mỗi người đều có những thử thách và gian truân. Càng gian nan thì thử thách càng lớn. Nhưng con đường đến với tri thức còn gian lao, vất vả gấp bội. Để thành tài, họ phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, ý chí và quyết tâm vượt khó là điều rất cần thiết.
Trong thực tế, có nhiều tấm gương sáng đã làm rạng danh non sông, đất nước bằng nghị lực sống phi thường. Họ là kết tinh của ý chí, của sức mạnh vươn lên không ngừng nghỉ. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người đã bôn ba bốn mươi năm trời ở nước ngoài, học tập và làm việc ở nhiều nơi: ở Anh, ở Pháp... Người đã làm đủ nghề để kiếm sống: làm phụ bếp trên tàu, làm người cào tuyết giữa mùa đông giá lạnh... hay bị bắt giam ở Trung Quốc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Người vẫn không nhụt chí, luôn hướng về đất nước, quê hương. Hay đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt cả hai tay nhưng vẫn cố gắng tập viết bằng chân, để rồi trở thành nhà giáo mẫu mực, được lớp lớp học sinh yêu mến. Hoặc chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, một người mắc hội chứng loãng xương, teo tứ chi nhưng đã chinh phục được đỉnh núi Fansipan bằng nạng gỗ của mình. Những con người ấy tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ họ có ý chí, nghị lực phi thường. Họ đã vượt lên chính mình bằng sự kiên trì, nhẫn nại. Và họ đã trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng xã hội noi theo.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số người mới gặp trở ngại, khó khăn đã vội nản chí, bỏ cuộc. Thậm chí, có người tìm đến cái chết khi gặp chuyện buồn. Thật đáng chê trách biết bao! Chúng ta cần phê phán những người thiếu nghị lực sống, thiếu ý chí vươn lên. Đồng thời, tránh xa những kẻ chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người khác mà không có chính kiến của mình.
Để rèn luyện nghị lực sống, chúng ta cần có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan; đồng thời không ngừng trau dồi kiến thức và kĩ năng sống. Hãy sống có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn, thử thách và tiến đến thành công.