20/07/2025
20/07/2025
Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, con người ngày càng bận rộn, quay cuồng trong guồng quay mưu sinh. Thế nhưng, giữa những tất bật ấy, có một điều đáng lo ngại đang len lỏi và lớn dần trong trái tim của nhiều người – đó chính là sự vô cảm.
Vô cảm là thái độ dửng dưng, lạnh lùng, thờ ơ trước nỗi đau, khó khăn hay hoàn cảnh của người khác. Người vô cảm không chia sẻ, không quan tâm, không phản ứng trước những điều đáng lẽ cần được lên tiếng. Họ sống trong thế giới riêng, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, bất chấp những gì đang xảy ra xung quanh.
Hiện tượng này đang diễn ra phổ biến trong xã hội: khi thấy người gặp tai nạn giữa đường, có người quay clip thay vì giúp đỡ; khi chứng kiến bất công, có người im lặng vì sợ liên lụy; trong lớp học, có bạn bị bắt nạt nhưng phần lớn lại chọn cách… đứng nhìn. Những biểu hiện đó không chỉ là thiếu trách nhiệm, mà còn là dấu hiệu của một xã hội đang mất đi tính nhân văn.
Nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm trước hết là do lối sống cá nhân, ích kỷ đang ngày càng phổ biến. Mạng xã hội, công nghệ phát triển nhưng lại vô tình khiến con người xa cách nhau hơn. Nhiều người lớn lên trong môi trường thiếu quan tâm, thiếu yêu thương nên dần trở nên lãnh cảm. Bên cạnh đó, sự xuống cấp về đạo đức, giáo dục trong một bộ phận cũng góp phần làm lan rộng thái độ sống này.
Hậu quả của sự vô cảm là vô cùng nghiêm trọng. Nó khiến xã hội trở nên lạnh lùng, mất đi sự đồng cảm – yếu tố cốt lõi để xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Vô cảm làm con người xa cách nhau, lòng tốt bị lãng quên, cái ác dễ dàng lan rộng vì không ai dám can thiệp hay lên tiếng.
Để đẩy lùi sự vô cảm, mỗi cá nhân cần tự rèn luyện lòng trắc ẩn, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Gia đình, nhà trường và xã hội cần giáo dục con người biết yêu thương, chia sẻ, và dũng cảm trước cái xấu. Một hành động nhỏ như giúp đỡ người già qua đường, bênh vực người yếu thế, hay đơn giản là một câu hỏi thăm cũng có thể làm tan chảy những bức tường lạnh giá của vô cảm.
Sự tử tế bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Hãy sống để cảm nhận, để sẻ chia, để không trở thành “cái bóng” lạnh lùng giữa cuộc đời. Bởi một xã hội tốt đẹp là nơi mà trái tim con người vẫn biết rung động trước nỗi đau và hạnh phúc của nhau.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời