12/08/2025
12/08/2025
Bài văn tả con hổ
Hôm chủ nhật tuần trước, bố mẹ dẫn em đi tham quan vườn thú của thành phố. Giữa muôn loài thú quý hiếm, em ấn tượng nhất với con hổ – loài vật được mệnh danh là “chúa sơn lâm”. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nó, em vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi, nhưng cũng đầy thích thú.
Con hổ có thân hình to lớn, rắn chắc, dài chừng hai mét, cao gần đến bụng người lớn. Toàn thân nó khoác một bộ áo lông óng ả màu vàng nghệ, xen kẽ những vằn đen đậm, trông như những đường vẽ đầy nghệ thuật. Những vằn ấy uốn lượn mềm mại, nhưng lại tạo cảm giác mạnh mẽ và oai vệ. Dưới lớp lông mượt là những khối cơ bắp cuồn cuộn, thể hiện sức mạnh của một kẻ săn mồi bậc thầy.
Cái đầu của con hổ to và tròn, hai mắt màu hổ phách sáng rực, lúc nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu mọi vật, lúc lại lim dim đầy vẻ lười biếng. Đôi tai nhỏ, dựng đứng, luôn cảnh giác với từng tiếng động nhỏ nhất. Cái mũi ươn ướt, thỉnh thoảng khẽ động đậy để đánh hơi, còn bộ ria trắng dài hai bên miệng rung rung theo từng nhịp thở. Mỗi khi nó hé miệng, hàm răng trắng nhởn với bốn chiếc nanh dài và sắc như dao làm em vừa sợ vừa thấy ngưỡng mộ.
Bốn chân của nó chắc khỏe, bàn chân to với lớp đệm dày giúp bước đi êm như lướt. Nhưng em biết, ẩn sau vẻ nhẹ nhàng ấy là sức bật phi thường, đủ để hạ gục con mồi chỉ trong nháy mắt. Những móng vuốt cong và nhọn, khi co lại thì giấu kín trong lớp lông, nhưng khi xòe ra thì sắc bén như lưỡi kiếm. Chiếc đuôi dài phía sau luôn nhẹ nhàng ve vẩy, vừa để giữ thăng bằng, vừa như thể hiện tâm trạng của nó.
Lúc em quan sát, con hổ nằm dài trong chuồng, đôi mắt lim dim dưới ánh nắng, trông chẳng khác gì một chú mèo khổng lồ đang tận hưởng buổi trưa yên tĩnh. Thỉnh thoảng, nó vươn vai, uốn cong lưng, rồi thong thả bước vài bước, mỗi bước đi đều toát lên sự uy nghi. Có khi, chỉ một tiếng động nhỏ từ xa cũng khiến nó dựng tai, ánh mắt sáng quắc, toàn thân căng lên sẵn sàng.
Ngắm con hổ, em mới hiểu hết vì sao người ta tôn nó làm “chúa tể rừng xanh”. Nó không chỉ đẹp mà còn hội tụ sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trí tuệ. Lần gặp gỡ ấy để lại trong em một ấn tượng sâu sắc, và em mong một ngày nào đó sẽ được thấy nó trong môi trường tự nhiên, tung hoành giữa núi rừng bạt ngàn.
12/08/2025
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đã từng nghe nói đến loài hổ, chúng xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ, hình ảnh con hổ trong những cuốn truyện tranh, phim hoạt hình hoặc những con hổ trong vườn bách thú. Cơ hội được tận mắt nhìn thấy hổ trong tự nhiên rất khó và rất nguy hiểm, chính vì thế, chúng ta đa số chỉ được nhìn hổ thật sự trong các công viên, sở thú. Em đã may mắn được đi công viên Thủ Lệ, tại đây em đã được nhìn thấy không chỉ một mà có đến hai con hổ ở chung một không gian vườn.
Từ xa trông thấy, em đã nhận ra ngay đó là con hổ bởi đặc điểm bộ lông với những sọc vằn màu đen trên nền lông màu cam đậm, bộ lông này giúp chúng ngụy trang rất tốt trong những cánh rừng. Hổ có thân hình to lớn, chúng thuộc họ Mèo nhưng là động vật lớn nhất trong họ, là động vật ăn thịt lớn thứ ba sau gấu trắng và gấu nâu.
Đôi chân to chắc nịch với móng vuốt sắc nhọn, sẽ không con mồi nào có thể tuột khỏi bộ móng vuốt ấy. Dáng đi của hổ oai phong lẫm liệt, chúng chỉ lững thững đi trong vườn cũng khiến cho nhiều người run sợ, đặc biệt là khi hở hai chiếc răng nanh sắc nhọn như dao bén sáng loáng. Hổ có cái đầu to nhưng đôi tai khá nhỏ, tuy nhiên, chúng nghe ngóng rất nhạy bén, đôi mắt đen, to sáng quắc, chiếc đuôi dài, tính chiều dài cơ thể từ đầu đến đuôi phải hơn 2 mét.
Loài hổ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn săn bắt lấy da của con người, chúng ta hãy chung tay cùng nhau bảo vệ loài động vật quý hiếm này.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
24/08/2025
Top thành viên trả lời