15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
Trong gia đình em, người mà em yêu thương và kính trọng nhất chính là mẹ, Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ hiền hậu, dịu dàng. Mẹ có dáng người gầy, mái tóc đen nhánh luôn được buộc gọn gàng phía sau. Khuôn mặt mẹ tròn, làn da rám nắng vì những ngày dãi dầu ngoài đồng ruộng. Đôi mắt mẹ sáng và hiền, mỗi khi nhìn em, ánh mắt ấy lại chứa chan tình thương vô bờ.
Mẹ em rất đảm đang. Ở nhà, mẹ là người quán xuyến mọi công việc. Từ sáng sớm, mẹ đã thức dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, rồi tất bật lo cho em đi học, lo cho cha đi làm. Mẹ không chỉ giỏi việc nhà mà còn là một người nông dân cần cù. Những buổi trưa nắng gắt hay chiều mưa, mẹ vẫn chăm chỉ ngoài đồng để mang lại hạt gạo, củ khoai nuôi sống gia đình.
Em yêu mẹ không chỉ vì mẹ là người sinh thành, mà còn vì mẹ luôn dạy bảo em những điều hay lẽ phải. Mẹ thường nhắc nhở em phải chăm học, ngoan ngoãn, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người.
Đối với em, mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất. Em luôn tự hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng và để đáp lại công lao trời biển của mẹ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời