câu 1. Tự sự
câu 2. Thành phần biệt lập gọi đáp "Con ơi".
câu 3. Đọc đoạn trích "Tiếng vọng rừng sâu" ta thấy đây là một bài học ý nghĩa về cách ứng xử với mọi người xung quanh. Câu chuyện kể về một cậu bé ngỗ nghịch thường xuyên bị mẹ khiển trách. Một lần giận dỗi, cậu bé đã chạy đến một khu rừng và hét lên: "Tôi ghét người". Khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không thể hiểu vì sao khu rừng lại ghét cậu. Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc này, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".
Câu chuyện đã gửi gắm một thông điệp vô cùng ý nghĩa về quy luật nhân quả trong cuộc sống. Khi chúng ta đối xử tốt với mọi người, chúng ta sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Ngược lại, khi chúng ta đối xử xấu với mọi người, chúng ta sẽ nhận lại những điều không tốt. Đây là một quy luật tất yếu của cuộc sống, không ai có thể thay đổi được.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những mối quan hệ khác nhau. Có những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng có những mối quan hệ xấu xí. Khi chúng ta đối xử tốt với mọi người, chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu mến, tôn trọng và giúp đỡ của họ. Ngược lại, khi chúng ta đối xử xấu với mọi người, chúng ta sẽ nhận lại sự ghét bỏ, khinh thường và thậm chí là trừng phạt của họ.
Quy luật nhân quả là một bài học quý giá mà mỗi người cần ghi nhớ. Chúng ta nên luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người để nhận lại được những điều tốt đẹp. Hãy luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người, bởi khi chúng ta làm điều tốt, chúng ta sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp.
câu 4. Trong cuộc sống, giữa con người với con người luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ ấy được xây dựng dựa trên sự cho - nhận. Vậy cho là gì? Nhận là gì? Cho là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương xuất phát từ tâm, từ tim của một người đối với một người hoặc một tập thể, cộng đồng,... Cho cũng có thể đơn giản chỉ là một cử chỉ ân cần, một câu nói quan tâm, một cái nắm tay an ủi, một nụ cười cảm thông,... Còn nhận là được đáp trả, được đền ơn. Cho và nhận tưởng chừng như là những khái niệm đơn giản nhưng để hiểu và làm được thì không dễ dàng. Khi ta cho đi tình yêu thương, ta sẽ nhận lại được niềm vui, sự thanh thản, ấm áp trong tâm hồn. Ta cũng sẽ nhận lại được tình yêu thương, sự tôn trọng, ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Ngược lại, nếu ta ích kỉ, chỉ biết giữ lấy những gì mình có mà không quan tâm đến người khác thì ta sẽ trở nên cô độc, lạnh lẽo. Vì vậy, hãy cứ cho đi khi có thể vì cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu ta biết trân trọng và lan tỏa tình yêu thương.