I. Mở bài:
- Giới thiệu về chuyến đi đến khu du lịch Đại Nam do kết quả học tập tốt.
- Nêu cảm nhận chung về chuyến đi: vui vẻ và thú vị.
II. Thân bài:
1. Đến nơi và chuẩn bị:
- Tập trung tại trường và lên xe đến khu du lịch Đại Nam.
- Cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên được đi chơi xa như vậy.
2. Tham quan các địa điểm:
- Tham quan đền thờ Đại Nam (Kim Điện) với kiến trúc nguy nga, tráng lệ.
- Thăm vườn thú với nhiều loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.
- Đặc biệt ấn tượng với những chú hổ trắng và sư tử trắng.
3. Hoạt động giải trí:
- Tham gia các trò chơi mạo hiểm như nhảy dù, lái xe tốc độ.
- Trải nghiệm khu vui chơi dưới nước với dòng sông lười và máng trượt 50m.
4. Kết thúc chuyến đi:
- Thu dọn đồ đạc và trở về nhà.
- Chia sẻ trải nghiệm với gia đình và cảm nhận sự tự hào.
III. Kết bài:
- Tóm tắt lại những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.
- Mong muốn có thêm nhiều chuyến đi tương tự trong tương lai.
<>
Viết bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc(bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc kết hợp cả hai yếu tố ấy). [/INST] Vào chủ nhật tuần trước, tôi cùng với lớp mình đã có một chuyến đi đến khu du lịch Đại Nam. Chuyến đi này chính là phần thưởng mà cô giáo chúng tôi dành cho lớp đứng nhất khối sau kỳ thi giữa kì vừa rồi. Đây thực sự là một chuyến đi rất vui và thú vị đối với tôi.
Buổi sáng hôm đó, tôi cùng với các bạn trong lớp mình đến trường từ rất sớm. Sau đó, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn để điểm danh và chờ xe đến đón. Khoảng ba mươi phút sau thì chiếc xe cũng đến. Nó rất to, có thể chở được gần năm mươi người. Chúng tôi lên xe và bắt đầu xuất phát. Nơi chúng tôi đến chính là khu du lịch Đại Nam hay còn gọi là khu du lịch Quần thể văn hóa đương đại lớn nhất Đông Nam Á.
Chuyến xe đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ thì đến nơi. Ai nấy đều rất háo hức. Chúng tôi vào bên trong và tham quan từng địa điểm một theo hướng dẫn của cô hướng dẫn viên. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi chính là đền thờ Đại Nam hay còn gọi là Kim Điện. Ngôi đền này vô cùng rộng lớn và được thiết kế rất công phu, tỉ mỉ tới từng chi tiết. Bước vào bên trong đền thờ, tôi có cảm giác cực kì thiêng liêng và thành kính. Tiếp sau đó, chúng tôi được tham quan những nơi khác như dòng sông thiêng, quảng trường trái tim... Mỗi một địa điểm lại mang một nét đẹp riêng biệt không thể hòa lẫn.
Tiếp theo, chúng tôi được dẫn đến khu vực vui chơi. Chỗ này có rất nhiều trò chơi mạo hiểm như nhảy dù, lái xe tốc độ... Tôi cùng với các bạn của mình chơi rất vui vẻ, thỏa thích. Không chỉ vậy, ở đây còn có khu vui chơi dưới nước với dòng sông lười và máng trượt 50m cực kì hấp dẫn. Vì đã hết buổi sáng nên chúng tôi dành thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục cuộc hành trình vào buổi chiều.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi trở về khách sạn. Cả đoàn nghỉ ngơi đến khoảng ba giờ chiều mới bắt đầu xuất phát đến khu vực vui chơi. Đến nơi, chúng tôi phải mất thêm mười lăm phút nữa để thay quần áo và thuê đồ bơi. Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu chơi. Địa điểm đầu tiên chính là dòng sông lười. Nước ở đây cực kì trong và mát. Chúng tôi cùng nhau thả mình trôi bồng bềnh trên dòng sông, cảm giác như mọi mệt mỏi, muộn phiền đều được xua tan hết vậy.
Sau khi thả mình trên dòng sông lười, chúng tôi chuyển sang chơi ở máng trượt. Có tất cả bốn đường trượt với độ khó tăng dần. Tôi cùng với các bạn lựa chọn đường số bốn, đường dài nhất và khó nhất. Cảm giác lao vun vút qua dòng nước mát lạnh thật tuyệt vời. Chúng tôi cứ chơi đùa như vậy đến tận tối muộn. Rồi trời cũng bắt đầu tối dần. Cả đoàn thu dọn đồ đạc, tạm biệt khu du lịch Đại Nam để trở về nhà.
Tôi cùng với các bạn lớp mình ai cũng cảm thấy rất vui vẻ sau chuyến đi. Quả thực đây là một chuyến đi bổ ích, giúp chúng tôi vừa được thư giãn, giải trí, vừa có thêm nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.
Yếu tố miêu tả:
- Ngôi đền này vô cùng rộng lớn và được thiết kế rất công phu, tỉ mỉ tới từng chi tiết.
- Bước vào bên trong đền thờ, tôi có cảm giác cực kì thiêng liêng và thành kính.
- Chỗ này có rất nhiều trò chơi mạo hiểm như nhảy dù, lái xe tốc độ...
- Không chỉ vậy, ở đây còn có khu vui chơi dưới nước với dòng sông lười và máng trượt 50m cực kì hấp dẫn.
- Dòng sông lười cực kì trong và mát.
- Chúng tôi cùng nhau thả mình trôi bồng bềnh trên dòng sông, cảm giác như mọi mệt mỏi, muộn phiền đều được xua tan hết vậy.
- Sau khi thả mình trên dòng sông lười, chúng tôi chuyển sang chơi ở máng trượt.
- Cảm giác lao vun vút qua dòng nước mát lạnh thật tuyệt vời.