7 giờ trước
7 giờ trước
Tuần trước, Liên đội trường em đã tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở mái ấm tình thương gần thị xã. Sáng hôm ấy, ai nấy đều háo hức, trên tay mang theo nào là quần áo, tập vở, sách truyện và cả những gói bánh kẹo thơm ngon.
Khi xe vừa dừng trước cổng mái ấm, các em nhỏ đã ùa ra chào đón chúng em. Ánh mắt các em trong veo, nụ cười ngây thơ khiến em cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi nghe cô phụ trách giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của từng em, cả đoàn bắt đầu trao quà. Những chiếc cặp sách, những cuốn truyện mới tinh được các em đón nhận bằng niềm vui hồn nhiên.
Tiếp đó, chúng em cùng ngồi xuống sân chơi, hát và đọc truyện cho các em nghe. Có em nhỏ nắm tay em không rời, ríu rít kể chuyện trường lớp. Nhìn những gương mặt rạng rỡ ấy, em nhận ra tình thương và sự quan tâm dù nhỏ bé thôi cũng có thể mang lại hạnh phúc lớn lao.
Chuyến đi kết thúc trong sự lưu luyến. Trên đường về, em cứ nghĩ mãi về những nụ cười của các em ở mái ấm. Chuyến đi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm đẹp, đồng thời giúp em hiểu rằng mình cần biết chia sẻ, yêu thương và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời