Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, họ là những người cha người mẹ của hàng trăm, hàng nghìn học trò. Họ đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ, rèn dũa chúng ta nên người. Vì vậy mà tôi vẫn luôn nhớ về người cô đáng kính của mình.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 6, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cô. Ngày đầu tiên đi học, tôi khá rụt rè và nhút nhát, tôi chỉ dám đứng ở góc lớp nhìn các bạn chơi đùa. Cô thấy thế liền tiến tới bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi cứ ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, chỉ biết khoanh tay trước ngực. Lúc đó, cô mỉm cười rồi xoa đầu tôi, cô nói:
- Em đừng lo lắng, dần dần em sẽ quen với các bạn thôi.
Rồi cô dẫn tôi vào lớp học, cô xếp chỗ ngồi cho từng bạn, cô giới thiệu tôi với các bạn trong lớp. Cô ân cần, dịu dàng như một người mẹ. Tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn khi có cô ở bên.
Buổi học đầu tiên, cô dặn dò chúng tôi rất nhiều điều. Cô nói về nội quy của nhà trường, cô nhắc nhở chúng tôi về thói quen học tập và rèn luyện. Giọng cô ấm áp và thân thiện, khiến chúng tôi dễ dàng tiếp thu những lời cô nói.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, cô luôn quan tâm, chỉ bảo tận tình cho chúng tôi. Có những bài cô giảng xong rồi, chúng tôi chưa hiểu hẳn, cô từ từ giảng lại chậm hơn, kĩ hơn cho chúng tôi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô, tôi càng tự hứa sẽ phải học thật giỏi để không phụ lòng cô.
Những bài học bổ ích cô mang đến cho chúng tôi không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà còn là những bài học làm người. Cô nói tri thức là sức mạnh, chỉ có tri thức mới giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai trong cuộc đời này. Những lần tôi và các bạn mắc lỗi, cô không hề quát mắng mà phân tích cho chúng tôi những điều hay lẽ phải. Tôi rất thích nghe cô giảng bài, nghe giọng cô trầm bổng tôi như bị cuốn vào thế giới tri thức vô tận mà cô truyền đạt.
Ngoài giờ lên lớp, cô cũng luôn quan tâm tới chúng tôi. Cô đến từng bàn nhắc chúng tôi tập trung học bài, cô điểm danh, cô giúp chúng tôi ôn thi... Nhiều lúc, tôi tự hỏi nếu như không có cô thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không có được nhiều điều như ngày hôm nay nếu như không có cô. Cô đã truyền cho tôi ngọn lửa, ngọn lửa đam mê, ngọn lửa khát vọng và ước mơ.
Cô ơi, cô đã trở thành người mẹ thứ hai của em, người mẹ đã chăm sóc, dạy dỗ em nên người. Em xin gửi đến cô những lời tri ân tốt đẹp nhất trong ngày lễ nhà giáo hôm nay.
Em xin gửi đến cô những tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn chân thành nhất. Dù mai đây, dù em có khôn lớn trưởng thành thì em vẫn luôn nhớ tới cô, nhớ về người cô đã đưa em cập bến tri thức bằng cả trái tim.