Mỗi chúng ta ai cũng mang trong mình những ước mơ, hoài bão của bản thân. Dù cao sang hay giản đơn thì những ước mơ ấy cũng chính là những mục tiêu, là động lực để mỗi người tự phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Bằng sự nỗ lực của bản thân kết hợp cùng một chút may mắn, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ càng thêm mạnh mẽ, bản lĩnh hơn.
Ước mơ là những điều tốt đẹp ở phía trước mà chúng ta khát khao hướng đến. Ước mơ giống như đích đến của con người trong cuộc sống. Khi ta có ước mơ, ta sẽ có động lực phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, từng ngày trau dồi bản thân để dần dần hoàn thiện chính mình. Có ước mơ, ta sẽ có động lực để đứng dậy sau vấp ngã, có niềm tin để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Cuộc đời con người chỉ có một lối đi duy nhất chính là tuổi trẻ vậy nên ta phải thật dũng cảm, dám mơ ước, dám dấn thân. Con đường đến với ước mơ sẽ dạy cho ta nhiều bài học vô giá. Đó là những trải nghiệm quý báu ta không thể học ở bất cứ nơi nào khác. Vậy nên, đừng sợ vấp ngã, đừng sợ thất bại, thành công sẽ chẳng bao giờ đến nếu bạn chưa từng trải qua khổ đau.
Người có ước mơ là người luôn biết cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của mình. Họ là những người biết đặt ra mục tiêu cho bản thân, có kế hoạch cụ thể để dần dần thực hiện được những điều đó. Ước mơ chính là ngôi nhà của những kẻ điên rồ đủ đam mê để tin vào những giấc mơ. Và bởi vì họ tin tưởng vào chính mình nên họ có khả năng biến những ảo mộng trong tâm trí thành hiện thực. Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Bởi vậy, có ước mơ hay không có ước mơ đôi khi chính là yếu tố phân biệt hai loại người: Kẻ thành công và người thất bại. Sống có ước mơ làm con người ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những sóng gió ngoài kia.
Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm, phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Lại có những người chỉ nghe theo sự sắp đặt, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cả đời chỉ gắn liền với hai chữ "tùy" cho tới suốt cuộc đời. Cũng có những người chỉ biết nghe theo số đông, thấy người ta làm gì cũng làm theo mà quên mất đi chính bản thân mình. Những người này cần phải xem xét lại thái độ sống của mình nếu không muốn cuộc đời mình trở nên vô nghĩa.
Sống có ước mơ, hoài bão là một lối sống tích cực mà mỗi người cần hướng tới. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng việc có ước mơ thôi là đủ. Quan trọng ta phải hành động để hiện thực hóa ước mơ của mình. Ta phải có niềm tin vào bản thân, tinh thần cầu tiến, sự kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Đồng thời, ta cũng cần lập kế hoạch cụ thể rõ ràng, chia nhỏ mục tiêu lớn thành các giai đoạn ngắn hạn. Sau đó, ta lần lượt thực hiện từng giai đoạn, đánh dấu từng cột mốc quan trọng của đời mình. Đừng quá nóng vội, hãy chậm rãi tận hưởng cuộc sống và không ngừng trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.
Cuộc đời mỗi người không dài, hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ chân chính và không ngừng nỗ lực, rèn luyện để tiến đến gần nó hơn. Dù có thất bại, đừng gục ngã, đừng buông xuôi mà hãy tìm cách vực dậy, đứng lên từ nơi mình vấp ngã và tiếp tục chinh phục ước mơ. Hãy nhớ rằng: "Đường đi khó, không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông" (Nguyễn Bá Học).