Dưới đây là bài văn hoàn thiện dựa trên dàn ý ban đầu:
Trong kho tàng văn hóa dân tộc, ông cha ta luôn gửi gắm những bài học sâu sắc về lẽ sống. Một trong những bài học ấy được đúc kết qua câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn". Câu tục ngữ khuyên nhủ con người sống cần phải có lòng biết ơn, nhớ tới cội nguồn.
Vậy lòng biết ơn là gì? Biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Từ đó, ta có thể hiểu rằng câu tục ngữ nhằm khuyên răn chúng ta nên biết ơn, trân trọng những việc đã làm của thế hệ trước, những thành quả lao động của họ để ngày nay ta có thể thừa hưởng những giá trị ấy.
Từ xưa đến nay, truyền thống biết ơn luôn là một nét đẹp cao cả trong văn hóa của người Việt. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng lòng biết ơn được biểu hiện bằng hành động thiết thực. Là người con dòng máu đỏ đoan luôn nhớ về công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bằng lòng biết ơn, sự kính trọng. Hay để tưởng nhớ những người có công với đất nước như các vị vua Hùng, hai bà Trưng, Trần Hưng Đạo... nhân dân ta vẫn luôn duy trì ngày lễ tri ân bằng những hành động thiết thực nhất. Không chỉ vậy, lòng biết ơn còn được thể hiện ở sự tôn vinh, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì dân tộc. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập tự do, cho hạnh phúc của muôn người. Chính vì vậy, chúng ta mới có ngày 27/7 để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng tạo lập ra những quỹ học bổng như quỹ Florian để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Đồng thời khuyến khích, động viên các em bằng tấm lòng sẻ chia, cảm thông sâu sắc.
Lòng biết ơn mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nó giúp con người tăng thêm niềm tin vào cuộc sống, thôi thúc ta hành động để đạt được mục tiêu. Người có lòng biết ơn cũng sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và biết cách cư xử đúng mực với người khác.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người chạy theo lối sống phương Tây mà bỏ quên truyền thống văn hóa dân tộc. Họ sống một cách ích kỉ, vô trách nhiệm với gia đình, xã hội và chính bản thân mình. Lại có những người vô tâm, vô tình với gia đình, bạn bè, người thân. Những người như thế thật đáng chê trách.
Là một học sinh, em luôn cố gắng học tập thật tốt, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn biết ơn những người đã có công dẫn dắt mình trưởng thành. Đồng thời, em sẽ tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong xã hội.
Cuộc đời quá ngắn ngủi để có những giây phút hoài nghi về quá khứ hay mất niềm tin vào tương lai. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với những giá trị tốt đẹp, biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Đó chính là lối sống chuẩn mực mà ta cần hướng tới.