Dưới đây là một bài văn mẫu về tư tưởng đạo lý lòng biết ơn:
Con người Việt Nam ta từ xưa đến nay được biết đến với nhiều truyền thống quý báu, luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ người khác. Một trong những đức tính, truyền thống tốt đẹp mà ta phải nhắc đến đó chính là đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".
Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" thật mộc mạc, súc tích mà hàm chứa thật nhiều ý nghĩa. Ngụ ý của câu tục ngữ này đó chính là khi chúng ta uống ngụm nước trong lành, thì hãy nhớ tới nơi đã sinh ra dòng nước mát đó. Cũng giống như khi chúng ta thành công, được hưởng hạnh phúc, thì phải nhớ đến công ơn của những người đã tạo ra được thành quả đó. Con người chúng ta sống phải có lòng biết ơn, nhớ tới những người đã giúp đỡ mình, đó chính là sống trọn vẹn, có trách nhiệm với cả quá khứ lẫn hiện tại.
Đạo lí "Uống nước nhớ nguồn" đã được thể hiện từ lâu đời trong cuộc sống của nhân dân ta. Trong mỗi gia đình, dù gia đình giàu có hay nghèo khó thì cũng luôn có bàn thờ gia tiên. Bàn thờ ấy là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần uống nước nhớ nguồn. Con cháu nhớ tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ bằng cách thắp nén hương trên bàn thờ mỗi khi dịp lễ tết, giỗ họ. Đó là tình cảm linh thiêng, quý báu trong sâu thẳm tâm hồn của con người, chẳng phai mờ theo thời gian.
Trong lịch sử dân tộc ta, lòng biết ơn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Từ xa xưa, vua Hùng đã mở tiệc ăn mừng, mời các con đến dự. Vua thứ mười tám là Lang Liêu đã dâng lên vua cha món bánh chưng, bánh dày. Bánh được làm từ gạo nếp thơm lừng, nhân đậu xanh ngọt bùi được bao bọc bởi lớp lá dong xanh mướt. Món quà ấy vừa mang ý nghĩa là lòng biết ơn trời đất đã cho một mùa màng bội thu, vừa thể hiện lòng hiếu thảo của các lang dành cho vua cha. Chính vì vậy mà vua Hùng đã chọn nghi thức làm bánh chưng, bánh dày để cúng tế trời đất, tổ tiên. Đến ngày nay, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bánh chưng, bánh dày lại được các gia đình gói và nấu để dâng lên bàn thờ, để nhớ về cội nguồn.
Không chỉ trong gia đình, trong lịch sử dân tộc, lòng biết ơn còn được thể hiện rộng hơn trong suốt chiều dài lịch sử. Đất nước ta đã trải qua hàng ngàn năm bị đô hộ, từ Bắc thuộc đến thực dân, đế quốc xâm lăng. Biết bao người đã ngã xuống, máu xương của họ đã thấm nhuần vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ. Để rồi sau đó, ta vẫn thấy được độc lập, hòa bình. Những điều đó đâu tự nhiên mà có, đó chính là nhờ công lao của các vị anh hùng liệt sĩ, những con người vĩ đại đã cống hiến và hi sinh cho Tổ Quốc. Để ghi nhớ công ơn của họ, khắp nơi trên đất nước ta đều có những đền miếu, chùa chiền để thờ phụng, để hương khói nghi ngút, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn của thế hệ sau với thế hệ trước.
Ngày nay, trong thời kì đổi mới, lòng biết ơn lại càng được phát huy. Nhân dân ta luôn cố gắng lao động, học tập để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Điều đó không chỉ là xây dựng cuộc sống cho chính mình mà còn là cách để trả ơn cuộc đời, trả ơn Đảng nhà nước, những người đã tạo điều kiện cho ta được học tập và phát triển.
Lòng biết ơn là một đức tính cao quý của con người. Nó không chỉ thể hiện ta là người có văn hóa, mà còn là tấm lòng thành kính của ta đối với những người đã giúp đỡ ta. Bởi vậy, chúng ta cần phải rèn luyện nhân cách, khí chất của mình để luôn biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Là một học sinh, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ.
Như vậy, câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" đã đem đến cho chúng ta một bài học thật quý giá. Mỗi người hãy ghi nhớ để sống cho trọn vẹn với những người xung quanh.