
17/12/2025
17/12/2025
Dưới đây là một bài thơ lục bát tự sáng tác, gồm 8 dòng:
Quê em bến nước con đò
Mái tranh nghiêng bóng câu hò trưa say
Gió đưa hương lúa đong đầy
Con sông ôm ấp tháng ngày tuổi thơ
Mẹ ru bên ánh trăng mờ
Cha về lấm láp câu hò còn vang
Mai này đi khắp xóm làng
Lòng em vẫn nhớ nhịp nhàng quê hương.
17/12/2025
Việt Nam dáng nước nghìn thu
Chữ S uốn lượn trấn lưu biển trời
Trải bao bão lửa tơi bời
Hồn sông núi vẫn rạng ngời thiên thu
Trường Sơn dựng cột thiên thu
Biển Đông giữ sóng, giữ bờ non thiêng
Hạt lúa kết tựa tâm nguyền
Mồ hôi thấm đất hóa miền phù sa
Tre xanh chắt dạ sơn hà
Gió mưa chẳng bẻ, phong ba chẳng mòn
Sử xưa vọng tiếng cha ông
Máu xương hun đúc giống nòi vinh quang
Hôm nay non nước bình yên
Việt Nam vươn cánh hành trình năm châu
Từ tro lửa bước lên cao
Hòa bình thắp sáng khát khao dân tộc
17/12/2025
Sáng mai nắng gọi sân trường
Tiếng chim ríu rít vấn vương mái nhà.
Em mang trang vở hiền hòa
Ước mơ nhỏ bé theo tà áo bay.
Chiều về gió kể chuyện mây
Con đường quen bước tháng ngày lớn khôn.
Mai sau dẫu có xa nguồn
Lòng em vẫn giữ nụ hồn tuổi thơ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời