06/10/2023
06/10/2023
06/10/2023
Một truyện ngụ ngôn ngoài sách giáo khoa lớp 7 là "Chú cá vàng vàng" (The Goldfish). Truyện kể về một chú cá vàng vàng sống trong một ao nhỏ. Chú cá luôn mong muốn được thoát khỏi môi trường hạn chế của mình và khám phá thế giới bên ngoài. Một ngày nọ, chú cá vàng vàng được một đứa trẻ đưa vào một ao lớn hơn. Chú cá cảm thấy hạnh phúc và tự do khi được bơi trong không gian rộng lớn. Tuy nhiên, sau một thời gian, chú cá lại cảm thấy nhàm chán và không hạnh phúc như trước. Chú cá nhận ra rằng, dù có môi trường mới và rộng lớn hơn, chú vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó quan trọng. Cuối cùng, chú cá vàng vàng quyết định trở lại ao nhỏ nơi mình đã sống trước đây. Chú cá nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ đến từ không gian rộng lớn, mà nó cũng đến từ sự chấp nhận và biết trân trọng những gì mình đã có. Bài học mà truyện mang lại là sự quan trọng của việc biết trân trọng và hài lòng với những điều mình đã có. Nó nhắc nhở chúng ta không nên luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ và xa xôi, mà hãy tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những điều đơn giản và quen thuộc xung quanh chúng ta. Bài học này cũng giúp chúng ta nhìn lại và đánh giá lại giá trị của môi trường và điều kiện hiện tại, đồng thời hướng dẫn chúng ta sống hạnh phúc và biết ơn với những gì chúng ta đã có.
06/10/2023
Trong một buổi bán hàng ế ẩm, năm ông thầy tướng ngồi nói chuyện, than phiền ko biết con voi trông như thế nào. Cả năm đang tán gẫu thế này, bỗng nghe người ta nói có con voi đi ngang qua. Vì vậy, năm thầy trò đã cùng nhau góp tiền cho người trông coi, điều khiển voi, đồng thời yêu cầu voi ngừng lại để được xem con vật này. Lúc nhìn một con voi, mỗi thầy cô giáo nhìn nó bằng cách chạm vào một bộ phận không giống nhau như vòi, ngà, chân, tai hoặc đuôi. Sau lúc thỏa mãn những thắc mắc của bản thân, năm thầy cô giáo đã ngồi xuống và thảo luận. Cô giáo sờ vào thân cây và nói rằng voi mặt trời giống như một con đỉa. Cô giáo sờ ngà không đồng ý, cho rằng nó giống như một cái cán. Thầy sờ tai phản bác lại ý kiến của hai thầy còn lại, khẳng định con voi như cái quạt thổi cơm. Tới lượt thầy sờ chân và nói rằng con voi như cái cột. Cuối cùng, thầy sờ đuôi tóm gọn câu trả lời của 4 thầy đều sai, con voi có tua như cái thanh hao xỉn màu. Vì cả 5 thầy cô giáo đều cho rằng mình đúng, người nào cũng nghĩ người kia sai nên cả 5 thầy cô giáo đã xô xát, đánh nhau cho tới lúc đứt lìa đầu, chảy nhiều máu.
-Để đánh giá đúng bản chất của sự vật, hiện tượng cần có những quan sát toàn diện, đánh giá trên cơ sở cái tổng thể, không lấy cái bộ phận, đơn lẻ hay những nhận thức mang tính chủ quan, hạn chế để đánh giá cái toàn thể.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
3 giờ trước
Top thành viên trả lời